HuyenKhong

201321035; 6959

Không biết các bạn đang làm gì và công việc của các bạn như thế nào, mọi thứ có thuận buồm xuôi gió không? Nhưng tô luôn hy vọng mọi sự tốt đẹp đến với cuộc sống và gia đình của các bạn. Còn với chính bản thân tôi, cuộc sống luôn không như ý tôi muốn và đó cũng chính là một cái gì đó để tôi cố gắng hằng ngày sống cho trọn ngày hôm nay, và chỉ có lúc này thôi.
Bạn ơi! Có phải thực tại cuộc sống dễ cuốn hút ta và làm cho ta ở trong dòng chảy ấy mà có lúc mỗi người chẳng biết mình như thế nào nữa. Các bạn nghĩ cuộc sống này như thế nào khi xung quanh ta chỉ là những con robo? Bạn có nghĩ cuộc sống quá nặng nề không? Có nào bạn đã tự hỏi với lòng mình; tài năng mình có, công sức đổ ra thì nhiều, mình đã làm được mọi thứ...nhưng hình như cuối cùng mình cũng chẳng được gì và cảm giác thanh thản luôn thiếu vắng nơi con người mình. Con người mình lúc nào cũng trở nên tất bật, với nhiều bon chen với xã hội này. Có tất cả những gì thuộc của cải vật chất, những gì bạn muốn đã chắc là bạn tìm được bình an, bạn tìm được hạnh phúc chưa? Khái niệm hạnh phúc của các bạn như thế nào? Các bạn có thể chia sẽ cùng tôi được không???
Với tôi ấy là đó là một thực tại...? Tôi mong được câu trả lời của các bạn.
Thân ái chào các bạn trong tình mến!!!

CÓ NÊN LÀM NGƯỜI!Khó Tin…Mà Có Nhavan Bạn thân mến!Tôi ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.