My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for May 23, 2009

Entry for May 23, 2009 magnify

Update Blog cho đỡ mốc meo .

Đầu tiên là muốn viết một cái Blog vào ngày này để nhắc mình nhớ đến một điều cho riêng mình, sau đó là lảm nhảm linh tinh một chút cho Blog đỡ nhạt

Hôm trước đi xem Star Trek, xem xong chả hiểu cái gì, nói chung là không khoái xem mấy cái thể loại như thế này. Kết thúc film, trên đường về chỉ bị ám ảnh mỗi nụ cười của anh diễn viên chính – Chris Pine (nội dung film thì chả nhớ gì hehe). Search trên mạng mãi mới được cái ảnh của anh ý, nhưng phải nói nụ cười của anh ý ở trên film đẹp hơn nhiều, cực kì hút hồn híhí .

Hôm nọ chat với một người bạn mà lâu lắm rồi không gặp. Lần nào cũng vậy, bao giờ nói chuyện với bạn mình cũng thấy nhẹ nhõm, vui vẻ. Bạn vẫn thế, vẫn hóm hỉnh như ngày xưa. Bạn đã làm cho mình đầu tiên là giật mình, sau đó là xúc động vô cùng khi vẫn nhớ mong muốn nhỏ nhoi ăn bánh mỳ, uống nước lọc của mình hihihi. Chỉ một điều thế thôi mà làm mình thấy vui vui trong lòng .

Tối đi làm về qua nhà Hoa chơi. Cảm thấy có lỗi vô cùng khi lâu lắm rồi không qua chơi với hai bác . Qua buôn dưa lê với mẹ Hoa, update được nhiều thông tin làm mình rất vui. Đầu tiên là tin mà mình biết rằng khi em iu biết sẽ thấy vui lắm, đến mình con vui đến thế thì chắc chắn em iu còn vui hơn nhìu. Bây giờ thì em iu yên tâm rồi, đi làm ít thôi, giữ gìn sức khỏe, học nhanh nhanh còn về với tao, nhớ mày lém . Còn một tin nữa cũng làm mình rất vui, dù biết rằng vẫn còn phải chờ đợi nhiều thứ, nhưng cứ coi đó là một tín hiệu vui, một tia hy vọng. Lúc về lại còn có quà của em iu gửi cho, đúng cái mình đang định đi mua, cám ơn mày nhìu nhìu nha .

Gửi bạn Xêkô mỏ nhọn Lammy, bạn Chaien Huyền mập hôm nọ không thể chờ đợi được nên đã phải đi ăn ngao, sò rồi, thứ 2 này mình lại phải đi ăn tiếp để vơi nỗi nhớ bạn hí hí .

Bây giờ mình phải đi ngủ thôi, mệt quá rùi vì hôm nay mình phải đi làm chân lon ton để bạn iu và em iu của mình chụp ảnh cưới.

Kết thúc một ngày 23.05 đáng nhớ.

Chúc các bạn ngủ ngon, chào thân ái và quyết thắng

(Đọc lại thấy mình lảm nhảm thật )