Sắp Hai Tuần Rồi
Wednesday, January 30, 2008 2:28:00 PM
Vèo một cái, thế là tớ đã về nhà được hai tuần rồi. Hai tuần ở nhà cũng làm được kha khá việc, nhưng thích nhất vẫn là chuyện ăn uống, chơi bời. Đã kịp ghé qua Megastar, thưởng thức các món ngao hấp, sò nướng, hải sản, nộm (cả 2 nơi yêu thích
), bánh xèo, bột lọc, ốc luộc, cà fê cà fáo đủ cả (Cám ơn các bạn iu đã đi ăn với tớ
). Ơn trời là đến giờ phút này vẫn chưa bị đau bụng
.
Bạn bè thì vẫn chưa gặp gỡ được nhiều, mong là đến tuần sau sẽ gặp được hết.
Khí hậu Hà Nội tuy hơi lạnh nhưng rất tuyệt. Cũng bắt đầu ngửi thấy mùi tết rồi, cảm giác rất lạ vì lâu lắm rồi có được ăn tết ở nhà đâu. Hà Nội bụi, đông người nhưng vẫn thấy đẹp kinh người. Nhìn Hồ Gươm mờ mờ ảo ảo trong sương mà thấy lòng bâng khuâng. Ngày trước (cái hồi chưa sang bển và cả những lần về chơi mấy năm trước) có bao giờ mình tâm trạng thế này khi đi giữa lòng Hà Nội đâu hêhê.
Bắt đầu lại chuẩn bị lên cơn điên. Chắc là mọi người bắt đầu thấy chán nghe tớ kêu ca và đặt những câu hỏi ngớ ngẩn rồi
. Tớ lúc nào cũng thế, chỉ giỏi kêu ca mà chẳng chịu hành động gì cả, chán nhỉ. Chắc đây là căn bệnh kinh niên rùi
.
Dạo này đang rất vui vẻ nhưng tớ lại hay nói linh tinh lắm. Tớ thật là mâu thuẫn hahaha.
Gửi các bạn iu của tớ: Có một số bạn tớ vẫn chưa liên lạc được vì nhà mới có net được vài hôm và tớ cũng không có số điện thoại của các bạn nữa
, nên bạn nào đọc entry này nhớ nhắn tớ một câu và cho tớ số điện thoại nhé. Tớ vẫn dùng số điện thoại cũ, có vụ gì chơi bời đú đởn thì các bạn alô tớ nhé
.
Ngày mai thứ năm (31.01.08) là được đúng 2 tuần tớ về nhà đấy, định làm cái gì đó cho hoành tráng mà vẫn chưa nghĩ ra, chẳng lẽ lại bắt chước các em teen đóng film Hàn Quốc bạn Quân nhỉ
.
Thôi tạm thế đã, chào thân ái và quyết thắng các bạn hiền ![]()


