My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Thèm ăn ...


Huyenan2
3h15 chiều mới mò ra khỏi nhà. Có tuyết rồi , thảo nào mới sáng sớm mà đã nghe thấy tiếng xẻng cạo tuyết ngoài cửa làm mình không ngủ được (dạo này khó ngủ ghê, chắc tại có tuổi rồi ). Ngày xưa giấc mơ nhỏ nhoi là được nhìn thấy tuyết, bây giờ cứ thấy tuyết là sợ. Lúc tuyết rơi thì không sao, chứ lúc nó tan thì bẩn kinh khủng, còn nếu không tan mà bị đóng băng lại thì đến khổ, đi không cẩn thận là mông có màu xám luôn . Mà khổ nỗi nhà tớ lại ở ngoại ô, xe cộ đi lại ít nên tuyết cứ dày đặc, thường xuyên đóng băng . Hình như năm nào mông của tớ cũng hít đất ít nhất 1 lần .
Đạp xe đi chợ mà tay cứ cóng lại, tái đi vì lạnh (còn đâu làn da châu á mỏng manh ). Đêm qua thì gió rít cứ ầm ầm. Nhà mình được cái thoáng, hai mặt nhìn ra cánh đồng nên gió cứ tha hồ mà thổi .
Trời lạnh thế này lại thấy thèm ăn ngô nướng, nem chua nướng, sò nướng, ngao hấp, ốc nóng... quá trời . Bới tủ lạnh mà chả còn con ốc nào, bún thì cũng hết, chả nhẽ lại ngồi pha nước mắm chấm ốc húp . Hôm qua xem mấy cái ảnh chúng nó ngồi ăn chè làm mình lại thèm chè kinh khủng . May sao bới ở đống đồ khô ra lại thấy sen khô, long nhãn, nước cốt dừa, chân trâu khô (chắc mua cũng được gần năm rồi ), nấm trắng (thấy bảo nấu cái này với súp hoặc chè ăn bổ và mát, mà mình dạo này đang cần các chất mát ) thế là đổ hết vào nấu. Thôi thì không được món chè thập cẩm thì cũng được món chè ngũ cẩm vậy . Úi giời ơi lại còn thèm ăn nộm nữa, chắc mai lại lôi đu đủ khô ra trộn với nước mắm mất. Thèm nhiều thứ quá, chua cay mặn ngọt thèm hết, nước miếng đang trực ở cửa miệng rồi .

Về Việt Nam thôi , ai cho tớ vay tiền với !!!

P.S: Cái ảnh tham ăn trên là tớ chụp năm 2001. Trông tham ăn nhờ nhưng đáng iu