Bạn iu của tớ
(phần 1)
Sunday, October 7, 2007 11:57:00 PM
"I want you to know that our friendship means a lot to me.
You cry, I cry. U laugh, I laugh. You are warm, I am warm!
Best wishes to you
My dear
xxx "
Không biết bạn còn nhớ là đã viết cho tớ những dòng này không nhỉ, chắc cũng phải 4-5 năm rùi
. Hôm nay ngồi dọn đồ đọc được những dòng này, thấy vui, rồi những kỉ niệm lại ùa về và muốn ghi ngay lại vì sợ nó trôi đi mất
.
Quả thật là tớ chẳng nhớ lần đầu gặp bạn như thế nào nữa, dù gì thì cũng 10 năm, hơn 10 năm rùi còn gì
. Chỉ còn nhớ là quen bạn qua Vịt nhưng cuối cùng lại chơi thân với bạn hơn với Vịt
.
Thực ra trước khi chơi thân với bạn mình đã có ấn tượng tốt với bạn rùi. Không biết tớ đã kể cho bạn chuyện này chưa. Hình như hồi đó 2 lớp học chung cái gì ở giảng đường 1 ý, tớ với Lan Chi ngồi bình luận xem bạn nào đẹp trai nhất lớp Pháp (lúc đó ko bình luận các bạn trai lớp Anh vì hình như chẳng có bạn nào đẹp cả, viết đến đây thì phải xin lỗi các bạn trai lớp Anh ngay, chắc tại hồi đó các bạn còn bé nên chưa biết làm đẹp hoặc lúc đó tài năng còn ẩn dật, chứ bây giờ các bạn trai lớp Anh cứ gọi là đẹp lung linh, có khi còn hơn các bạn lớp Pháp ý chứ
). Cuối cùng thì tớ và Lan Chi kết luận, được nhất lớp Pháp là 2 bạn Tùng và Nam
. Thế là từ hồi đó mình bắt đầu có ấn tượng tốt đẹp về bạn
. Nhưng nói thật nhé, bây giờ tớ ứ thấy bạn đẹp như ngày xưa nữa, chắc đc em iu vỗ béo nên mắt mũi cứ húp híp lại
.
Có lẽ tình bạn của chúng mình bắt đầu bằng những buổi chè “bô”
của 4 đứa (Loan, Việt, bạn và tớ) . Nghĩ lại hồi đấy thích thật, tuần nào cả lũ cũng chè bô, kem rán hay bánh gối... Lần nào về VN chơi tớ cũng đi ăn chè bô, nhưng chè bô bây giờ không còn ngon như ngày xưa để cả lũ tranh nhau ăn nữa
.
No nê xong thì lại ngồi đâu đó hay lượn lờ hồ Tây …Hôm thì có cả Loan, Việt, có hôm chỉ có bạn và tớ. Tớ vẫn còn nhớ hôm bạn và tớ lượn hồ Tây, thấy mùi hoa Lan thơm quá, bạn nổi hứng định mua tặng tớ một cành, nhưng tận 5000 VN Đồng lận nên cả 2 quyết định không mua nữa, và kế hoạch lãng mạn không thành hêhê. Quả thật hồi đấy biết bạn có ý định đó, mặc dù cuối cùng chẳng được tặng cành lan nào nhưng tớ cũng xúc động đậy lắm và có một cái nhìn trìu mến hơn với bạn Tùng hêhê (hồi đấy rất hâm mộ những anh nào lãng mạn mà
). Bây giờ mỗi lần đi qua Hồ Tây, nhìn thấy mấy xô Hoa Lan là tớ lại nhớ đến bạn
.
À, nói cho bạn một bí mật này nhé. Bạn là đứa bạn trai đầu tiên mà tớ tự nguyện cho đèo (bằng xe đạp) đấy nhé. Còn cái hôm lượn lờ mua Hoa Lan trên đường Thanh Niên thì hình như là đi xe máy roài
.
Còn nhớ thỉnh thoảng trưa bạn lại qua nhà tớ, mỗi đứa một đầu ghế, lăn quay ra ngủ mà không có chuyện gì xảy ra
. Cộng nhận hồi đó tình bạn bọn mình trong sáng thật – trích dẫn lời bạn nói nhé
.
Lại nhớ cái lần cho bạn và Việt ăn mầm đá. Mời 2 bạn ăn trưa mà cuối cùng hình như 2-3 h mới được ăn hêhê. Vì lần đầu tiên nấu cho bạn trai ăn nên còn nhiều bỡ ngỡ, mong 2 bạn thông cảm
. Chắc hôm đó ăn “ngon” quá nên 08.03 bạn Việt quyết định tặng tớ quyển “555 món ăn Việt Nam”. Tớ hứa là hôm nào cả 3 đứa đều ở VN thì sẽ mời các bạn bằng một bữa khác, không phải mầm đá nữa
.
Nói đến chuyện mời các bạn ăn uống tớ lại thấy xót tiền cái hôm phải mời bạn ăn bánh mỳ Như Lan rồi café Ảnh nữa chứ
. Tại sao hồi đấy bạn không nói với tớ trườc khi đi ăn là không giận tớ để tớ đỡ tốn tiền
. Vụ này thì hôm nào phải bắt bạn trả mới được
.
Có một chuyện mà đến bây giờ mỗi lần nhớ đến vẫn thấy xấu hổ kinh khủng
. Không biết bạn còn nhớ cái lần sn bạn, Việt và tớ đã đến muộn thì chớ lại còn mua cho bạn bó hoa không được tươi cho lắm mà theo như lời bạn thì là “hoa héo”
. Quả thật không nhớ hôm đó mắt mũi thế nào mà lại vớ phải bó hoa đấy, hay tại hôm đó Vịt đèo tớ nên thế hêhê
, chứ không phải tớ cố tình đâu, thật đấy
. Tớ vẫn còn nhớ hôm đó Việt và tớ tất tả đi mua hoa cho bạn ở đầu Kim Mã cắt với Núi Trúc thì phải, nên bây giờ thỉnh thoảng đi qua đó lại nhớ đến bạn.
Hêhê đọc lại thấy buồn cười quá, sao nhớ đến bạn lại toàn là nhớ đến những từ mỹ miều thế nhỉ, nào là chè “bô”, cơm “mầm đá”, hoa “héo”, “xô” hoa Lan…
.
Còn nhiều nhiều lắm những kỉ niệm, mai tớ tâm sự tiếp với bạn, bây giờ tớ phải đi ngủ đây, mệt rùi ![]()
PS: Thấy ảnh này cả bạn và em iu bạn đều đáng iu, cho mình mượn để Post lên nhé ![]()


