Entry for October 08, 2007
Sunday, October 7, 2007 10:42:00 PM
| <script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", " | |||||
|
Viết Blog rồi lại xoá hết đi, cứ viết rồi lại xoá 2-3 lần rồi. Cũng tại tâm trạng bất ổn nên mới thế. Hy vọng lần này mình sẽ giữ lại được lâu hơn các lần trước. Cũng muốn lưu lại cảm xúc của mình vào từng thời điểm, để sau này nhìn lại biết được mình đã như thế nào. Hôm nay lúc chat với bạn Quân mới nhận ra mình chẳng nhớ được nhiều về hồi cấp 3, cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, chả nhớ chính xác được cái gì
, thấy tiếc nên rất muốn lưu lại tất cả mọi thứ
.
Quả thật là năm nay có quá nhiều thay đổi, tâm trạng thường xuyên bất ổn, nắng mưa thất thường nên lại càng muốn lưu lại.
Nhất là dạo này, lúc thì như đang sống gấp, lúc thì chậm chạp lùi lại hẳn về phía sau. Bao nhiêu kế hoạch muốn làm ngay nhưng lại phải chờ đợi, cứ xong cái này mới làm tiếp được cái sau, nếu không thế thì lại phải phụ thuộc vào nhiều thứ. Cứ như thế này đợi được đến lúc mình có thể thực hiện được kế hoạch thì chắc mất hết hào hứng, lại như bánh đa gặp nước
. Đúng là không phải cái gì muốn là cũng có thể làm ngay được. Ghét thật !!!
Thôi đổi chủ đề cho nó vui vẻ
. Hôm trước xem trò chơi âm nhạc thấy anh Sỹ Luân mặc cái áo phông trắng nhìn thấy xao xuyến lạ kì
. Lại còn anh Minh Quân nữa sao hôm đấy hát hay thế. Đúng là phải có tâm trạng thì nghe nhạc nó mới hay hêhhe. Thích anh Minh Quân hát 2 bài „Nếu phải xa nhau“ và „Muà thu vàng“. Bài kia hơi buồn và Hà Nội đang thu nên pot bài „Mùa thu vàng“ lên cho hợp cảnh hêhheh.
Mai là một tuần mới rồi.
Chúc các bạn tuần mới vui vẻ, làm việc chăm chỉ để còn đóng góp xây dựng tổ quốc ![]()

