Cún xinh xinh yêu yêu mà hổng biết ăn...hu hu!

18-01-2007

Subscribe to RSS feed

Olala, Cún không khóc nhè nữa rồi!

Phải đến hai tháng nay cún của mẹ mới có ngày di học không khóc nhè nữa. Hôm nay con ngoan cực, tự giác đi học. Mẹ vui lắm cơ. lol ui hơn nữa là ngày hôm qua mẹ không phải xay cháo nữa, con gái của mẹ đã ăn được cháo hạt rồi.cheers Chúc mừng con gái yêu của mẹ.sing

Cún đã làm chị rồi đó!

Phải một năm nay mẹ mới viết nhật ký cho Cún nhỉ? Mẹ bận quá chăng, quả thật là mẹ cũng lười nữa. Gần 01 năm trôi qua biết bao nhiêu việc đã đến với gia đình mình con nhỉ?
- Đầu tiên là mẹ biết tin có em bé nữa.Chắc lúc đấy khoảng tầm đầu tháng 10/2008. Bố mẹ quả thực rất lo lắng, bởi con gái của bố mẹ còn bé quá. Chưa biết gì cả, ăn cũng vẫn phải ăn cháo xay.Chán thât. Nếu tính đến lúc em bé ra đời con gái cung chỉ mới có 28 tháng tuổi. Nhưng mọi người đều động viên bố mẹ, có khi có em ra con lại ngoan và biết ăn chứ lại. Con biết không? khi mang bầu em Bủm công việc của mẹ cũng có những thay đổi. Thực tế công ty của ông Đài Loan làm về may mặc đó cũng không muốn thuê một người bầu bí như mẹ, tất cả các công việc của họ sẽ bị hạn chế. Ví như có em bé mẹ sẽ không thể đi công tác xa thường xuyên được , mà đặc thù công việc của người phiên dịch là phải đi thường xuyên. mad
- Con biết không cùng lúc đó là công việc gia đình. Cụ của con hay mẹ gọi là bà nội ốm nặng, cả nhà về quê túc trực chăm lo cho Cụ. Và cuối cùng thì cụ cũng ra đi thanh thản khi đầy đủ con cháu xung quanh con nhỉ? wizard Sau đó mẹ cũng xin nghỉ luôn ở công ty Đài Loan đó.
- Mẹ lại quay lại làm việc ở công ty cũ vào tháng 12/2008. Quả thật chú Giám đốc ở đó tốt thật, vẫn cho mẹ về làm. Mọi người ở đó đều tốt. happy Nhưng công việc ở đó cũng chẳng suôn sẻ gì. ít việc, không lương...Và rồi đến tết 2009.
- Công việc của bố cũng thay đổi, nhưng không được như mong muốn. Dù thế nào đi nữa nhưng mẹ nghĩ đó cũng là lựa chọn của bố phải không con. wait Cũng may ba tháng ranh rỗi bố con ở nhà chờ việc lại có thể giúp ông bà ngoại việc xây nhà.
- Không thể không nhắc tới thời gian nhà mình sửa nhà con nhỉ. Hôm đó đúng ngày con tròn 26 tháng tuổi 18/03/2009. Con bị ốm phải nhập viện, sốt và đau bụng, các bác sĩ viện Xanh Phon đã chuyển con lên viện nhi. Thật lạ lùng là họ không biết con bị sao, bởi con còn quá bé để nói đau như thế nào, lúc đầu họ nghi ngờ con bị viêm ruột thừa, nhưng cũng không phải. Và các bác sĩ quyết định mổ nội soi để tìm hiểu nguyên nhân. Kết quả là con bi một ít dịch máu ở ổ bụng "bầm tím ở đại tràng". Đó chính là nguyên nhân khiến con bị sốt và đau bụng. Tiện thể họ cũng đã cắt ruột thừa cho con. Khổ thân con gái của mẹ, bé tí đã phải mổ. Thương lắm con ạ. Và con sút cân, đang từ hơn 13 cân, bây h con gái của mẹ chỉ còn khoảng 12 kg.
- Tháng 5/2009 bố con bắt đầu công việc mới. Nhưng cuộc đời cũng tạo nhiều thử thách cho con người. Công việc không phù hợp với bố con. sherlock Cả bên nội và ngoại đêu động viên bố con phấn đấu, qua thử thách này sẽ có công việc ổn định và tốt hơn.Con biết không thời gian này quả thực là nặng nề đối với bố và cả mẹ. Công việc không hứng thú thì lam sao được, rồi lại phải cố gắng. Con nhớ nhé tất cả mọi việc đều không phải lúc nào cũng dễ dàng, vì vậy con luôn phải đứng vững tự tin và vượt qua mọi khó khăn. Cùng thời gian này mẹ đã sinh em Bủm vào ngày 20/05/2009.
- Nhưng con biêt không từ ngày con có em Bủm mẹ cũng bận thật. Me chóng mặt với hai chị em. Nhưng mệt thì mệt mẹ cũng cảm ơn cuộc đời này cho mẹ hai thiên thần đáng yêu.
- Và rồi bố mẹ quyết định cho con đi học. 07/09/2009 con gái yêu của mẹ chính thức đi học mẫu giáo. Những ngày con mới đi học cũng là những ngày gây stress với mẹ.sad . Con ngày nào đi học cũng khóc, buổi sáng ăn bao nhiêu là trớ ra hết bấy nhiêu. cry . Về nhà con ngủ cũng không ngon giấc. Dường như con bi ám ảnh sợ phải đi học, lúc ngủ cũng đập tay đạp chân khóc. Con đi học chẳng ăn được gì, vì ở trường chỉ có chế độ cơm nát, bún, phở, súp, thỉnh thoảng mới có bữa cháo. Mà ở nhà con ăn hàng 2 tiếng đồng hồ, thì đến lớp con ăn làm sao được. Cả nhà biết chứ, nhưng cũng phải xác định, có đi lớp thì con mới biết ăn được, chứ không thì mệt mỏi lắm. wait Và kết quả của việc đi học tháng đầu tiên tuy vẫn khóc nhưng về nhà con cũng biết ăn linh tinh như: bim bim, thạch, sữa chua, hoa quả, biết nhai thịt tuy rằng vẫn chưa nuốt được.hihi. Dù sao thì cả nhà cũng vui rồi.

Lại có những thay đổi lớn!

Theo kiểu viết nhật ký của mẹ như thế này thì không biết có còn gọi là nhật ký cho con nữa không? Giờ không phải là mẹ viết theo tháng nữa rồi mà gọi là theo quý mất. awww
Con gái mẹ càng lớn càng yêu, con biết nói nhiều từ hơn, lại còn biết hát bao nhiêu là bài hát. Mẹ phải công nhận là con học hát rất nhanh. Chỉ cần mẹ hát hai đến ba lần bài "Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ" là con đã có thể hát theo những từ cuối của từng câu, và chỉ ngày hôm sau hát lại là con có thể vừa hát vừa múa theo mẹ rồi. Rồi mẹ ấn tượng với bài "Về quê" bà nội dạy con nữa chứ, bài đấy khó hát thế mà con cũng thuộc một số đoạn. Và còn nhiều bài nữa phải không con? Dễ thương nhất là khi con hát và đung đưa theo nhịp bài hát. sing
Mấy tháng vừa qua, kể ra cũng nhiều sự kiện.
Trước tiên phải kể đến việc dì Phượng sinh em bé vào ngày 8/9. trời ơi, em bé giống chú Thành như đúc. Giống ở nước da, khuôn mặt, cái miệng xinh xinh...nhưng công nhận em Bin giống dì nhất ở cái mũi to. Nhưng đừng coi thường con nhỉ, con trai mũi to thì hơi bị tài đấy.sherlock Cún yêu em Bin lắm.
Sau đó là việc mẹ có tin vui. Có thêm em bé nữa con nhé. Lúc đó mẹ cũng lo lắng lắm, vì nếu vậy tội nghiệp cún của mẹ quá. Hai chi em quá sát nhau, mẹ sợ không có thời gian chăm sóc cho các con được. Nhưng rồi bà ngoại, bác Mai, và cả bác sĩ Thái nữa khuyên mẹ, rồi dần dần mẹ cũng thấy nhẹ nhàng hơn và thấy vui hơn, để cho xong nhiệm vụ con a.hihii. Sau này hai đứa lớn cả nhà mình càng sớm có thời gian rảnh rỗi đi du lịch cùng nhau, giống nhà bác Mai bây h ý.thích thật!
Tiếp đến là cún về quê thăm cụ bị ốm nặng và rồi cụ ra đi....thật buồn con ạ.Nhưng trước đó cún cũng chào hỏi thăm cụ và đặc biệt còn hát cho cụ nghe nữa phải không con. Tuy là lúc đó cụ yếu không nói được nhưng cụ biết đấy chứ.
Và rồi đến công việc của mẹ.Trời ơi, sao mà chán thế không biết.
Lâu lắm rồi mẹ không up ảnh của con lên. Nhất định mẹ sẽ thực hiện trước tết âm lịch này. Sắp đến Noel rồi, mẹ sẽ mua cho con quần áo đẹp và đưa con đi chơi. Mẹ yêu con nhất trên đời!flirt

18, 19, 20 tháng lại sắp đến 21 tháng tuổi rồi hôm nay mẹ mới viết cho con!

Gần 4 tháng nay mẹ mới viết cho con. 4 tháng qua rất nhiều sự kiện mà mẹ không có điều kiện viết cho con.Mẹ hư quá con nhỉ?
Biển xanh và con gái yêu của bố mẹ: Tháng 8 cả nhà mình đi biển. Có ông bà ngoại, nhà bác Mai thiếu mỗi nhà dì Phượng, vì dì Phượng đang mang bầu êm BIN mà. Mẹ đã nghĩ con phải thích biển lắm. Nhưng ngày đầu ra biển do mẹ đưa con thẳng xuống, nhìn sóng biển to và trắng xoá và con đã sợ. Con cứ co dúm vào và nói với mẹ "sợ.. sợ.. sợ..". Thế là bà ngoại ở trên bờ trông con. Nhưng đến buổi thứ hai mọi người đã có kinh nghiệm, và nhất là Bác Mai, Bác đã bế con đi từ từ xuống và con không còn sợ nữa, gặp nứơc con gái mẹ lại thích quá. Chân đạp đạp bơi miệng thì nói"vù...vù.." lướt theo sóng nước. Trông con đáng yêu nhất trên biển, ai nhìn cũng thích.jester
Trộm vía mấy tháng nay con gái mẹ lên cân đều đều. happy đến hôm nay con gái mẹ đã được 13 kg cao 83cm. Chiều cao của con gái mẹ khiêm tốn quá. Cả nhà đang bảo dùng nốt hộp sữa Pediasure này sẽ chuyển sang loại khác để xem chiều cao của con có khá hơn không.lol

Ngày 20.6.2008

hic hic...Hom qua rõ ràng mẹ đã tranh thủ viết cho con rồi, vậy mà sao máy không lưu vào, bực mình quá:irked:
Mẹ càng ngày càng tệ, hai tháng nay không viết gì cho mình,hihi.Mẹ xin lỗi cún con của mẹ nhé. Lý do dạo này mẹ thay đổi công việc mới không có thời gian viết cho con, mà đúng ra mẹ sợ mọi người nghĩ mẹ không chuyên tâm vào công việc.huhu:happy:
Cún của mẹ ngày mỗi khác con nhỉ?Mẹ yêu con nhất trên đời, mỗi thay đổi ở con mẹ đều thấy hạnh phúc. Con rất chịu khó học, mẹ dạy cái gì con cũng biết ngay. bà dạy con biết "ạ" và phải khoanh tay, khi có người gọi con biết "dạ", nhờ con lấy cái gì trong tầm với của con con cũng làm ngay...được việc phết rồi con nhỉ>p

17 tháng Cún thật đáng yêu

Chẹp chẹp, mẹ Cún dạo này không viết blog cho Cún mà lại uỷ quyền cho dì viết. Cơ bản là mẹ Cún không dám viết vì mới chuyển chỗ làm nên sợ sếp mắng, haha, xấu tính nhỉ Cún nhỉ?
Xem nào, dì đang không biết viết gì cho Cún cả. Hai tháng vừa rồi Cún nhà ta có những gì nổi bật nhỉ?
- Ăn cháo thì eo ơi là eo ơi, Cún vẫn khóc ầm ĩ, mỗi lần Cún ăn thì Ông ngoại phải chạy lên gác vì sợ (lý do nữa là để ông xem phim Thiên Hạ cho được yên tĩnh, hêhe). Dì ước sao cháu của dì sẽ chịu khó ăn hơn để Bà ngoại, bố mẹ vui nhé.
- Cún tập trèo ghế: Của đáng tội là Cún hơi giống dì nên "hơi bị cao", hehe, thế nên về khoản trèo leo là Cún vất vả lém cơ. Mỗi lần Cún tập trèo là cả nhà vừa lo vừa buồn cười. Trèo lên ghế thì Cún trèo hơi bị siêu vì có thể đu cả người lên, rồi cố, cố mãi thì cũng lên được ghế, hoặc có hôm Cún sáng kiến lấy cái cân sức khoẻ ra để đứng lên rồi trèo cho dễ, khôn chưa kìa. Thế mà tụt xuống ghế thì Cún tập mãi vẫn chưa xong, mặc dù ông ngoại dạy Cún rất kỹ nhé: "tay bám vào thành ghế này, cái mông quay ra ngoài này, tụt một chân ra trước này, tụt nốt chân kia này". Thế mà vất vả nhỉ Cún nhỉ, he he, tại cái chân ngắn của Cún rút mãi không ra, với mãi không tới sàn nhà cơ, nhìn Cún hì hục tập mà ai cũng cười nghiêng ngả. Nhưng dì yêu nhất Cún ở điểm gì Cún biết không? đấy là Cún rất chịu khó học nhé, tập đi tập lại, trèo lên rồi trèo xuống, mỗi lần làm được là lại tự vỗ tay khen mình, Cún của dì thông minh lắm cơ.
- Cún múa nhá: Nhạc nền là bất kỳ nhạc gì nhá, chân Cún dậm dậm này, hai tay giơ cao này rồi xoay vòng nữa chứ, lảo đảo liêu xiêu rồi cười toe toét, đến là điệu.
- Cún rất yêu em bé nữa: "em beeee" cái giọng đáng yêu của Cún cứ dài ra gọi và chỉ vào bụng dì, Cún thơm e rồi cười tít chứ. Mỗi lần dì gọi Cún lại chơi với em, là Cún lũn cũn chạy ra ngay, cún của dì rất ngoan đấy.
- Cún làm việc nhà nữa đấy: Các bác có tin không?, Cún có thể lau nhà đấy, mỗi lần đánh đổ nước ra nhà là Cún biết đi lấy khăn lau, lau theo kiểu của Cún là di di cho đến khi chán thì thôi, hi hi. Bi giờ ai nhờ Cún làm việc gì, Cún cũng làm được rồi nhé, cún siêu lắm, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, mà yêu nhất là Cún rất chịu khó tập trung học hỏi nhé, chỉ cần bảo một lần là Cún bắt chước được rồi.
Cún lớn lên sẽ rất thông minh và nhanh nhẹn cho mà xem. Cả nhà cùng yêu Cún lắm Cún biết không?

15 tháng tuổi, khác hẳn con nhỉ!

Cún của mẹ giờ đây đi đã tài lắm rồi, nhìn con vừa đi vừa giữ thăng bằng cả nhà ai cũng thích. Nhưng hai hôm nay con gái của mẹ lại bị đi ngoài, mất nước. Con rất thèm uống nước, vì vậy mà mấy hôm nay con noi từ " nước " lại rất sõi. Con của mẹ 15 tháng, theo mẹ là con nói được rất nhiều từ :"bà,bố,chị,chú,dì,Bống,bác,tí,nước,có hôm con con bắt chước bà nói cả từ "ruốc"...."nghe con nói cái giọng mới đáng yêu làm sao.happy

Về quê ....

Thế là đã 10 năm cụ mất, cả nhà mình cùng về quê ăn giỗ. Vì bà ngoai sợ con mệt nên mới về từ hôm thứ 7. Chắc là con mệt. Bà ngoại bảo, cho về hao người lần sau không cho về nữa. Bà buồn cười thât. Cả năm mới có một ngày, bà cứ phải lo. Tuy con có sổ mũi tí đỉnh, nhưng tối qua mẹ tích cực nhỏ thuốc mũi nên hôm nay cũng đỡ hơn rồi,bigsmile . Mẹ cũng lo chỉ sợ con ốm thì chết dở, bao nhiêu công sức của bà và mẹ nhồi nhét cho con.

Cún đã biết đi rồi nhé!


lol Vui thật là vui, ngày hôm qua con gái đã biết tự đứng lên và đi. Không giống hai tháng trứơc, bố mẹ bảo con tập đi thì con chạy vội chạy vàng và rồi ngã luôn. Nhưng bây giờ thì chắc khá hơn.Rồi con cũng tự đi thôi. Cả nhà cứ phải lo con nhỉ:jester:

Ngày đặc biệt của bố mẹ và Con!


Các bạn có biết ngày gi không? hôm nay là ngày tròn 08 năm bố mẹ tớ quen nhau đấy.lol Cũng là ngày tớ tròn 14 tháng. p
Cún của mẹ 14 tháng rồi đấy, vẫn chưa chịu đi răng mọc được 5 cái rưỡi, vì cái thứ 6 đang chuẩn bị nhú ra thôi.hì,hì:D Mấy hôm nay bà ngoại và mẹ huấn luyện cho Cún tập ngồi ăn bột, không đè ra nữa. Nhưng quả thực là một lộ trình Cún ơi. Con không chịu nuốt, đút vào no lại chảy ra, chêm thêm thìa nước cho trôi nhưng cũng bó tay......Mệt mỏi thật con ạ:wait: . Có điều con đỡ khóc hơn. Trộm vía con của mẹ học rất nhanh, mẹ vừa dạy con "máy bay no bay vù vù như thế nào" lúc sau con đã bắt chước được y như thế. Con của mẹ tài thật.yes