Nhờ Huyền Trân gửi tới cô bìa trái (bận đầm trắng) dùm tôi lời chào. Cô nàng 'lẳng' quá đi thôi, kiểu ni có khối anh chết, lắm gã bị thương, vô số chàng ngây ngây dại dại.. vì nàng. Khổ!
Cô nàng 'lẳng' quá đi thôi, kiểu ni có khối anh chết, lắm gã bị thương, vô số chàng ngây ngây dại dại.. vì nàng. Khổ!
Ôi giời ơi, ko biết có phải tại qua 1 lớp kính rồi thì con người bị thay đổi tích cực lên không nữa. Cái cô này suýt "Chống ề" đó trời. Băm mấy phát rồi mới có người rước đi cho đấy ạh.
Write a comment
You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.
Comments
chanhkhlakhlaphnum # Thursday, September 24, 2009 7:41:01 AM
Huyền TrânHuyentran82 # Thursday, September 24, 2009 9:05:19 AM
iMusichvt268 # Thursday, May 6, 2010 3:45:56 PM
Lê Vũ - Bình địa mộc.Nhula1giacmo # Friday, April 15, 2011 10:06:01 AM
Huyền TrânHuyentran82 # Friday, April 15, 2011 11:23:36 AM
Lê Vũ - Bình địa mộc.Nhula1giacmo # Tuesday, April 19, 2011 4:39:09 AM
Huyền TrânHuyentran82 # Tuesday, April 19, 2011 4:42:11 AM
Originally posted by Nhula1giacmo:
Ôi giời ơi, ko biết có phải tại qua 1 lớp kính rồi thì con người bị thay đổi tích cực lên không nữa. Cái cô này suýt "Chống ề" đó trời. Băm mấy phát rồi mới có người rước đi cho đấy ạh.