My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Nợ - Nguyễn Duy


Nợ thương nợ ghét nợ yêu
toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần

Nợ đời ngót nghét tấm thân
nợ con đường xác dấu chân chôn vùi

Nợ ly trắng nỗi đầy vơi
nợ bè bạn dốc cuộc chơi tưng bừng

Nợ người khóe mắt rưng rưng
nợ sông giọt nước nợ rừng bóng cây

Nợ em lận đận tháng ngày
ánh trăng ngọn gió áng mây nợ trời

Nợ hương sắc cõi thắm tươi
giấc mơ nợ xứ xa vời thần tiên

Dễ gì quịt nợ đâu em
nợ không trả được bằng tiền mà đau!

(Ai nợ ai cái gì thì trả mau chef )

Không chấp!Đêm mùa đông Hà nội

Comments

Kim Thaithaikq27 Friday, October 9, 2009 3:55:14 AM

no gi nhi?

Huyền TrânHuyentran82 Friday, October 9, 2009 4:16:06 AM

Nghĩ kỹ đê, xem có nợ ai cái gì ko thì trả đi. Nếu ko mún bị chef

Kim Thaithaikq27 Saturday, October 10, 2009 3:09:42 AM

có người ta nợ mình, mình đâu nợ người ta nhỉ? hehe

Nhật Ánhnhatanhs Saturday, October 10, 2009 1:46:37 PM

"Nợ đời ngót nghét tấm thân"
Chết em rùi, cỡ chục chàng trai đem thân đến trả cho em thì em làm sao đây?

Kim Thaithaikq27 Saturday, October 10, 2009 2:20:59 PM

nhatanhs : nhieu ah den tra vay a!

Nhật Ánhnhatanhs Saturday, October 10, 2009 2:30:32 PM

Viết cho vui thôi. Đừng hiểu nhầm nhé.

Kim Thaithaikq27 Saturday, October 10, 2009 2:34:13 PM

nhatanhs: hihi, oh hiểu nhưng ko nhầm

Huyền TrânHuyentran82 Saturday, October 10, 2009 4:13:26 PM

Dễ gì quịt nợ đâu anh. Ai nợ em gì em đòi cho bằng hết và ngược lại, lỡ có nợ ai cái gì em cũng ráng quịt cho bằng hết, hihi

Kim Thaithaikq27 Monday, October 12, 2009 10:04:59 AM

ăn quịt là gì nhỉ?

Huyền TrânHuyentran82 Wednesday, October 14, 2009 3:45:50 AM

Originally posted by thaikq27:

ăn quịt là gì nhỉ?


Là nợ mà ko trả í. Hihi

chanhkhlakhlaphnum Wednesday, October 14, 2009 3:47:33 AM

Món nợ tình đời ai trả ai?
Định giá làm sao nổi đau này?
Chỉ có trái tim là vô giá,
Ai nhận dùm cho...ta trả ngay!

Huyền TrânHuyentran82 Tuesday, November 3, 2009 9:35:13 AM

Em nhận anh ơi mau trả ngay.
Dại gì ko nhận một dịp may
Trái tim dù tơi bời tan nát
Còn hơn ko có trái tim này.

chanhkhlakhlaphnum Tuesday, November 3, 2009 10:16:48 AM

Trái tim này chưa thể nát tan,
Chỉ tội lâu ngày bị bỏ hoang.
Đem về lau rửa rồi đánh bóng,
Đảm bảo không lầm ,sẽ sáng choang.lol

Huyền TrânHuyentran82 Wednesday, November 11, 2009 5:04:17 PM

Cho dù trái tim có sáng choang.
Thì cũng đã từng bị bỏ hoang.
Có khi kiến gặm lai rai hết.
Lau rồi lại rửa vẫn tan hoang. jester

Huyền TrânHuyentran82 Saturday, June 4, 2011 1:28:26 PM

Dạo này mình nợ nần nhiều quá nên phải đọc lại bài thơ này để sám hối. He he, sám hối xong mà quịt được nợ thì còn gì bằng lol lol lol

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Tuesday, June 7, 2011 5:07:35 AM

Nợ gì nợ dữ vậy em?
Lỡ ngày mắc nợ thì đêm trả mà! lol lol

PhamminhbachMBACH364 Tuesday, June 7, 2011 1:06:22 PM

TRAN oi! Man cai chi ma e sau den the? thieu jau ng thi quyt tuot lun di. ho..ho..hn,.

Viễn Thivienthicusi Wednesday, June 8, 2011 6:00:05 AM

Nợ gì khó trả vậy em
Bao nhiêu anh giúp để thêm nhẹ phần bigsmile

Huyền TrânHuyentran82 Friday, June 10, 2011 4:50:59 AM

Originally posted by vienthicusi:

Nợ gì khó trả vậy em
Bao nhiêu anh giúp để thêm nhẹ phần


Anh ơi liệu giúp được ko?
Có khi chẳng nhẹ lại mần nặng thêm. bigsmile bigsmile bigsmile

Huyền TrânHuyentran82 Friday, June 10, 2011 4:51:57 AM

Originally posted by Huongdai_lov:

Nợ gì nợ dữ vậy em?Lỡ ngày mắc nợ thì đêm trả mà


Ngày thì mắc nợ tùm lum
Đêm ko trả được mới rầu nè anh. cry cry cry

Quy Thinh Ngothinhngo Thursday, June 30, 2011 4:43:20 AM

Ôi các anh các chị nợ nhiều, cuộc sống chẳng thanh thản.

Cứ như em năm ngoái,lên dao xuống tóc, từ bỏ bụi trần. Giờ túi mang iphone, tay sờ loptop đọc kinh gõ phím. Tự nhiên thấy đời lại thanh thản. Khà khà...

Tinhyeubattu0102tinhyeubattu0102 Saturday, July 9, 2011 12:23:15 AM

Hay that,doj nhjeu caj no qua troj.... Doc xog ma thay nan lun...hjxhjx.

cuongtusethecuongtuse Monday, July 11, 2011 3:33:30 AM

Originally posted by Huongdai_lov:

Nợ gì nợ dữ vậy em?
Lỡ ngày mắc nợ thì đêm trả mà!


Nợ ngày cả đống... tình to
Đêm về trả được bao nhiêu mà... khè. lol lol lol

HuD chỉ khoái trả... đêm
Làm cho em cứ tần ngần... ngóng trông.

Ngày thì mắc nợ nhân gian
Đêm về đem trả... có người vác... nợ... Hương Đài... ái cha.

lol lol lol lol lol

cuongtusethecuongtuse Monday, July 11, 2011 3:37:20 AM

Originally posted by Huyentran82:

Originally posted by vienthicusi:
Nợ gì khó trả vậy em
Bao nhiêu anh giúp để thêm nhẹ phần

Anh ơi liệu giúp được ko?
Có khi chẳng nhẹ lại mần nặng thêm.


lol lol lol lol

Chớ nghe ngon ngọt nhe em
Nặng đời thì ít mà...
Nặng thân thì nhiều.
Nặng thân mấy tháng là... xong
QUay sang lại nặng ....
Cái đời mình hơn.

lol lol lol lol

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28