My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Gọi anh - Dương Thụ


Nghe da diết quá đi, và cũng buồn nữa. Những lời của bài hát cứ làm mình day dứt...

MERRY CHRISTMAS!Kiss the rain!

Comments

chanhkhlakhlaphnum Tuesday, January 5, 2010 9:13:32 AM

Anh có mặt !bigsmile bây giờ đang là những ngày bắt dầu của năm mới anh chúc em gái sớm từ bỏ cái sự "hoãn" để suốt năm tràn đầy hạnh phúc, hạnh phúc và hạnh phúc.

Huyền TrânHuyentran82 Wednesday, January 6, 2010 2:02:02 AM

Chào anh!
Anh bận rộn quá quên mất cô em gái này lâu quá đấy nha. May mà em bao dung độ lượng đó, ko là cho anh bít tay rùi. Hihi
Năm mới rùi, chúc anh gặp nhiều may mắn! jester

chanhkhlakhlaphnum Wednesday, January 6, 2010 5:40:40 AM

ừ! cũng vì công việc nên anh không kịp comment chứ anh ghé thường xuyên đó chứ!Năm mới rồi ,bao giờ có tin vui đây?

Huyền TrânHuyentran82 Wednesday, January 6, 2010 7:51:43 AM

Anh ui, Sóc Trăng cách SG bao nhiu cây số? Đường đi có thuận tiện ko? mùng 2 tết em vào SG rùi làm chuyến miền Tây chơi nè. Tranh thủ lúc còn tự do em đi cho hết mọi miền đất nước. Hihi

chanhkhlakhlaphnum Wednesday, January 6, 2010 8:09:45 AM

chỉ có 250 km thôi! ngày thường đi 6h còn ngày tết chắc chỉ 8_9h .

Huyền TrânHuyentran82 Wednesday, January 6, 2010 8:31:35 AM

Là lá la, sao ngày tết vắng người lại đi lâu hơn anh? Em tưởng nó gần xịt mà? Tự nhiên xa thế. hix

chanhkhlakhlaphnum Wednesday, January 6, 2010 10:33:31 AM

Bây giờ ngày tết người ta hay đi chơi xa trên đường đông hơn chứ không vắng như em tưởng,cho nên hay kẹt đường kẹt phà.

Huyền TrânHuyentran82 Wednesday, January 6, 2010 12:30:15 PM

Dạ. Vậy thui anh ạ, chắc em ko đi đc rùi, vì mùng 2 em vào nhưng mùng 5 phải ra HN để 6 đi làm.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28