My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Thôi thì...

Thôi thì qua một tình yêu
Nụ hôn nín lặng tóc chiều rưng rưng
Ta hữu hạn, người khôn cùng
Ai xé kỷ niệm, ai tung nỗi buồn

Thôi thì trả cỏ giận hờn
Bước chân thủơ ấy giờ đơn côi rồi
Đi qua những cuộc đùa chơi
Thấy mình khờ khạo như thời mười lăm

Gió là gió, trăng là trăng
Đã đành mắc tội, ăn năn cũng thừa
Thôi thì … đứt đoạn … ngày xưa
Đóa hồng nguyên vẹn, người vừa trao ai

Tóc dài ôm lấy bờ vai
Tay mình ôm lấy hình ai bây giờ?
Thôi thì hết tuổi ngây thơ
Khi nào mới hết dại khờ tình ơi?

Nụ cười vương vãi trên môi
Mắt người liếc chéo làm rơi tóc chiều
Thôi thì qua một tình yêu…



(Đinh Thu Hiền)

Mùa đông giữa tháng 3Ngày này, tháng ấy, năm qua!

Comments

chanhkhlakhlaphnum Monday, March 28, 2011 2:21:27 AM

Đọc chưa hết khổ thơ đầu...anh muốn nín lặng và loạn nhịp tim luôn!yikes đọc đến cuối mới thấy ĐTH...thì ra..cứ tưởng chưa chi mà đã...p p p lol lol lol lol

Tragung Monday, March 28, 2011 6:56:48 AM

Chú Hổ cứ nghĩ dại không.lol lol lol

Huyền TrânHuyentran82 Monday, March 28, 2011 6:59:59 AM

Anh nàyyyyy .... em nào được như thế. Có khổ cũng cố mà chịu chứ có ruồng rẫy phụ bạc được ai đâu. scared scared scared

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Tuesday, March 29, 2011 3:03:18 AM

Originally posted by Huyentran82:

Có khổ cũng cố mà chịu chứ có ruồng rẫy phụ bạc được ai đâu. scared scared scared


Tình yêu nay đã xanh dâu
trái sai quả ngọt cho nhau bế bồng!
Ngày nay em đã có... chồng
mà lắm tơ hồng còn vướng víu em. smile

Huyền TrânHuyentran82 Tuesday, March 29, 2011 8:29:44 AM

Originally posted by Huongdai_lov:

mà lắm tơ hồng còn vướng víu em


Thì thôi em đã ... Thôi thì
Sao anh còn tính chi li làm gì

whistle

hygiang Tuesday, March 29, 2011 1:37:19 PM

đúng đúng! yes

Trịnh Hoàng KhảiTrinhhoangkhai Tuesday, March 29, 2011 2:40:48 PM

Lớp học nhìn ra những cánh đồng
Lâu rồi không thấy lúa trổ bông
Trò trai lớn rủ nhau đi hết
Trò gái nay mai cũng lấy chồng.

hygiang Tuesday, March 29, 2011 3:31:03 PM

bác rí rỏm quá

Viễn Thivienthicusi Monday, April 4, 2011 9:17:35 AM

Tuần mới vui nhé em! happy love coffee

Huyền TrânHuyentran82 Monday, April 4, 2011 2:53:14 PM

Originally posted by vienthicusi:

Tuần mới vui nhé em!


Dạ vâng. Tuần mới anh nhiều niềm vui nhé! love love love

Thiên VũAtulaSamsara Thursday, April 21, 2011 9:52:32 AM

thôi thì qua đi một tình yêu
vương vấn chi em nắng ngã chiều
xếp lại tình yêu vào trong giỏ
bấu víu làm chi..một chữ Yêu!
smile

Trịnh Hoàng KhảiTrinhhoangkhai Thursday, April 21, 2011 2:15:14 PM

Gió là gió,trăng là trăng
Đã đành mắc tội ăn năn cũng thừa
Anh còn vương vấn ngày xưa
Chân buồn bước vội trong mưa nhạt nhòa
Ngỡ ngàng nói tiếng tình xa
Dấu yêu còn lại ngân nga giọt buồn...

Huyền TrânHuyentran82 Saturday, April 23, 2011 1:08:19 AM

Hi, cảm ơn bài thơ rất hay của 2 người bạn...chưa bít mặt biết tên love

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28