My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Toàn dân đi Bầu...

22/5/2011
Phục vụ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Sau chục năm mới quay lại công việc này, thật thú vị nhưng cũng mệt ra trò.
Dậy từ 6h kém, vật lộn với cái áo dài mà ních ko nổi vì chật chội nên lại đổi sang váy đen áo trắng. Thật đúng hiệu con cò yuck
6h40 chào cờ: Cái này cũng lâu lắm rồi mới được thực hiện lại. Từ hồi ra trường là làm cho cty tư nhân nên chả phải chào cái gì bao giờ. Nghe quốc ca mà tay vẫn nổi da gà vì .. xúc động.
Sau khi các bác đọc diễn văn khai mạc, quy định tổ bầu cử... vv...mình bị ngồi dí 1 chỗ để phát phiếu bầu và ghi tên cử tri. Nhìn cái danh sách dài dằng dặc mà mắt mũi nở hoa cà hoa cải. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những khâu đơn giản như đan rổ thôi. Thấy các bác dọa cứ chuẩn bị tinh thần mà kiểm phiếu đến 2h sáng yikes yikes yikes . Mấy thanh niên nhìn nhau với ánh mắt não nề. Còn mình thì vẫn te tởn vì cái này mình làm quen từ hồi ... cấp 2 bầu lớp trưởng cơ. He he
Có buổi sáng mà cử tri đã gần đủ nên trưa cũng được nghỉ ngơi tí ti dưỡng sức để tối làm nv quan trọng... và
7h tối: sau khi làm mọi thủ tục thì hòm phiếu với hơn 3000 lá (4 màu) được đổ ra sàn nhà... và gần chục người xúm quanh nhặt nhặt nhặt, bới bới bới... Sau một hồi hì hục tham gia trong đống đó, mình chợt la ầm lên: " Thôi chú ơi, để 3 tổ kia họ nhặt xong hết của họ thì còn lại là của mình, cần gì phải bới nữa". Đúng là chuẩn không cần chỉnh knockout knockout . Mình sung sướng với phát hiện mới và ung dung ngồi chơi xơi kem Thủy tạ.
Thế rồi chia chia, đếm đếm, ghi ghi, chép chép, cộng trừ nhân chia ...mới gọi là khâu tán loạn. Mỗi người một phách mặc dù đc được học cách kiểm phiếu kỹ lắm rồi. Tổ trưởng chỉ đạo xuôi, tổ viên làm ngược... Ỏm củ tỏi lol
Tổ mình có mỗi 2 chú cháu, mình đếm chú kiểm, miệng lẩm bẩm khô cả cổ. 2h sau khi đổ hòm phiếu ra, mọi việc đã hoàn tất. Lúc đó mới thở phù vì ko phải đến 2h sáng như kinh nghiệm của các bác.
Được đi về thì trời mưa như trút. Trút như bát nước. Chui vào cái thùng carton, cố chạy về đến nhà với hi vọng chỉ cần khô cái đầu.
Thế là xong, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi đã được thực hiện. Hi vọng những người mà nhân dân bỏ thời gian, công sức ra để đi bầu lên sẽ đem lại lợi ích cho nhân dân một cách tích cực.
Và... hi vọng vài năm nữa tên và ảnh mình dán ở chỗ mọi người đọc để gạch... Ha ha ha (Tinh thần AQ nổi dậy) lol lol lol lol

Lối vào nhà em...Lạ lắm!

Comments

Viễn Thivienthicusi Tuesday, May 24, 2011 2:56:03 AM

hi vọng vài năm nữa tên và ảnh mình dán ở chỗ mọi người đọc để gạch... Ha ha ha (Tinh thần AQ nổi dậy) lol lol lol lol

Hy vọng anh sẽ lại bầu em ghế Quốc hội lol lol lol lol lol

Huyền TrânHuyentran82 Tuesday, May 24, 2011 10:46:54 AM

Originally posted by vienthicusi:

Hy vọng anh sẽ lại bầu em ghế Quốc hội


Anh nhớ nhá anh nhá, lúc đấy mà gạch tên em đi là em khóc đấy nhá. whistle

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Thursday, May 26, 2011 12:51:05 AM

Originally posted by Huyentran82:

để 3 tổ kia họ nhặt xong hết của họ thì còn lại là của mình, cần gì phải bới nữa". Đúng là chuẩn không cần chỉnh


Ai mà thông minh thế nhể! cheers cheers cheers

Originally posted by Huyentran82:

vài năm nữa tên và ảnh mình dán ở chỗ mọi người đọc để gạch... Ha ha ha


Anh cũng hy vọng bầu em! yes lol lol lol

nguyen huy tuongramthangtamh Thursday, June 16, 2011 1:36:52 AM

Ở đoạn kết của câu truyện có một cái đúng và một cái sai yikes
lol lol lol

Huyền TrânHuyentran82 Thursday, June 16, 2011 4:16:11 AM

Originally posted by ramthangtamh:

có một cái đúng và một cái sai


cool cool cool cool
1+1=2 lun đi bác cheers

nguyen huy tuongramthangtamh Thursday, June 16, 2011 4:56:44 AM

Đối với đại biểu của dân thời đại này phải dùng từ: Bắt buộc họ phải thực sự là đại biểu của dân, đại diện cho dân chứ không thể nào ...Hi vọng mãi phải không Em! p
Còn ...hi vọng Mình... Thì đúng quá đi rồi! lol lol lol

Huyền TrânHuyentran82 Thursday, June 16, 2011 9:24:50 AM

Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép ... trách nhiệm. Híc. Vì có ép cũng chả được nên em dùng từ hi vọng cho có tí tương lai. love
Ọp ẹp ở HD mà chả bao giờ lên HN ọp cho em hưởng sái tí.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28