Em đi qua một khúc mưa...
Wednesday, October 12, 2011 8:51:59 AM
Ngày chưa ươm nắng tình vừa chớm phai
Ngõ chiều in dấu chân hài
Gieo trong nỗi nhớ một vài câu thơ
*
Em đi qua những bâng quơ
Xòe tay nắm bắt mộng mơ cuối chiều
Ngõ tình vắng phố đìu hiu
Ẩn sâu trong mắt bao điều rụng rơi
*
Em đi qua một khoảng trời
Say sưa gối mộng nửa vời tìm nhau
Gõ vào tim những nỗi đau
Nghiêng vai rơi khẽ nát nhàu bờ môi
*
Giọt mưa sóng sánh có đôi
Em đi dưới phố cùng tôi lặng thầm
Gieo vào đời giấc trăm năm
Đánh rơi vội vã chỗ nằm của nhau
*
Em đi qua một khúc đau
Loanh quanh tìm chút ngọt ngào vô tư
Đời sầu trong chén thực hư
Đam mê thoáng chốc buồn từ trăm năm...
(ST)













Minh Vương Võvmvuong2609 # Saturday, October 15, 2011 4:18:47 AM
Anh đứng đợi bao mùa không giám nhặt!"
Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Sunday, January 15, 2012 5:08:38 PM
Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Sunday, January 15, 2012 5:09:20 PM
Huyền TrânHuyentran82 # Tuesday, January 17, 2012 4:25:43 AM
Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Monday, January 23, 2012 2:37:53 AM
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Đâu đây hương vị ngọt mềm,
Giáng Sinh hai tiếng ấm êm dịu dàng,
Hồn như lạc giữa thiên đàng,
Đắm chìm mộng cảnh ngỡ ngàng thiên thai.
Vẳng nghe tiếng nhạc êm tai,
Đưa hồn vào chốn bồng lai mơ màng,
Khoác tay kề sát bên nàng,
Đôi môi nóng bỏng vội vàng ngất ngây.
Giáng Sinh chờ đón từng giây,
Rượu đào nâng chén đó đây chúc mừng,
Vui như thiên cảnh lẫy lừng,
Trời đông gieo nắng đón mừng Giáng Sinh !
CHÚC HUYỀN TRÂN MỘT MÙA NOEL, NĂM MỚI AN LÀNH HẠNH PHÚC.
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
HOANGHAI
Năm mới cung chúc niềm vui đầy,
Hưởng thụ hạnh phúc đến ngất ngây,
Gia đình êm ấm bình an đặng,
Tài lộc rủ nhau đến nhà đầy .
Bạn bè thân quyến quí mến thay,
Cao sang phú quí tăng từng ngày,
Vạn an nghìn lộc cùng hội tụ,
An nhàn hạnh phúc trọn đời này !
XUÂN NHÂM THÌN 2012