My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

2/3 chặng đường đầu tiên!

Sau 1 thời gian siêu mệt mỏi + lười kinh khủng thì cái sự ham hố viết lách linh tinh lại mò dậy. He he, thế mà chưa gì 2 mẹ con đã hô khẩu hiệu sẽ có làm quả nhật ký thú vị. Giờ thì ... thế này đây, he he.
Thui túm lại tổng kết là thế này:
13w: SA 4D, bs thì thầm bảo là con trai, mặt papa hí ha hí hửng nhưng vẫn tinh tướng bảo: ui, anh thích con gái hơn. (xí, con gái lại chả xị cái mặt xuống í bandit ). Còn mẹ thì bít roài, kiểu gì chả phải làm bà nội. Hị hị.
21w: 354g -Bs bảo là thân hình hơi còi 1 tí - đề nghị mẹ ăn nhiều hơn. Mặt papa của con lúc thì ngắn tũn, lúc dài như cái bơm, lúc lại hằm hằm hè hè vì tội mẹ để con giai còi. Híc, mẹ có ăn đc đâu mà chả còi.
25w: 800g - Bs phán rằng thân hình hoàn toàn bình thường - ka ka ka, may quá. Mặt papa rạng rỡ hẳn lên í, nhìn phát ghét cool
Tạm thời thế đã con giai nhé. Mẹ bận làm việc, bận túi bụi ko có thời gian mà uống sữa nữa cơ. banana banana

Em đi qua một khúc mưa...6 tháng, hihi

Comments

Viễn Thivienthicusi Saturday, November 19, 2011 10:04:13 AM

nhìn phát ghét

anh chong nghe phat suong bigsmile

chanhkhlakhlaphnum Monday, November 21, 2011 7:49:41 AM

Chúc mừng em! bigsmile love love

Huyền TrânHuyentran82 Thursday, November 24, 2011 9:34:21 AM

Dạ, em cảm ơn các bác. Dạo này nhìn em buồn cười lắm. Ngày nào cũng ngạc nhiên với chính mình. Hí hí

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28