33W!
Wednesday, December 28, 2011 9:16:29 AM
Về nhà xem lại đĩa mới để í cái bàn tay nhỏ xíu, các ngón tay xòe ra vẫy vẫy. He he, có phải chào mẹ ko hay là đuổi bác sĩ đi hả con? Chắc tại cái nước để siêu âm lạnh quá làm con khó chịu nhỉ. Lần sau mẹ sẽ bảo bác sĩ làm ấm lên đã nhé.
Bố phởn phơ ra mặt đấy, vì bác sĩ bảo là 100% giống bố rồi. Giống từ trên xuống dưới í, hihi. Mẹ thì thấy giống nhất cái mũi sư tử của bố, ko lẫn đi đâu được.
Ăn xong cái tết này ngon lành rồi mình gặp nhau con giai nhé, lúc đó thì khỏi phải đoán già đoán non xem con như thế nào nhỉ. Mẹ hồi hộp quá thể cơ
Mới qua 3 tuần mà con tăng tận 820g, choáng quá cơ. Thế mà bố bảo vẫn còi lắm
. Kệ bố nhỉ, miễn là 6 tuần nữa con thêm được 1000g nữa là ok.
Chả hiểu sao năm nay mong, mong và mong đến tết thế. Biết rằng tết cũng ko còn thú vị như ngày xưa nữa nhưng vẫn mong.....













chanhkhlakhlaphnum # Sunday, January 1, 2012 3:15:55 AM
nhân dịp đầu năm chúc em thật nhiều sức khỏe_hạnh phúc và may mắn !
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Thursday, January 5, 2012 2:11:58 PM
Nhớ thông tin sớm anh qua chúc mừng!
Bây giờ cũng sắp vào Xuân
Theo chân Hổ anh chúc mừng dần đây!
Chúc em tăng ký từng ngày
Ngày lành tháng tốt bé trai chào đời.
Niềm vui lan khắp đất trời
Một nhà hạnh phúc rạng ngời mùa Xuân!
Huyền TrânHuyentran82 # Friday, January 6, 2012 3:53:58 AM
Năm nay e hi vọng đc nghỉ sớm nhưng tình hình kinh tế thế này chắc 30 chưa phải là tết quá.
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Friday, February 3, 2012 7:56:08 AM