My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Giun đất DEKA 5 tháng

5 tháng, con trai mẹ đã lớn thế này rồi đây. Mỗi ngày mẹ đều nhìn ngắm con nhưng mẹ vẫn nhận ra sự khác biệt với ngày hôm qua. Con đã biết nói chuyện nhiều hơn, ghi nhớ nhiều hơn, biết tìm đồ chơi của mình, biết cười nịnh mẹ lúc đói để được ti ti....
Mẹ đi suốt ngày nên chẳng được ở bên con nhiều và cũng ko có thời gian để viết cho con. Thôi thì cứ gửi gắm cả vào những tấm hình nhé.[/ALIGN]


Hot boy Giun đất.



Con vs bạn gấu



Mắt tròn xoe



Bố toàn bắt con ôm cái áo lúc lẫy thôi, tại con cứ hay cắm mũi xuống giường ấy mà.



Làm gì mà lườm mẹ ghê thế, he he



Ngoài món ăn iêu thích là ti ti ra thì con còn 1 món sở trường nữa là ngón tay (Khiếp quá)



5 tháng, con đang tập bò lổm ngổm như này. Nhìn buồn cười lắm í. Hi hi:lol:

Hết hạn ăn dưỡng, Zai 4 tháng rùiDeka tập bò (5 tháng 24 ngày)

Comments

chanhkhlakhlaphnum Tuesday, July 24, 2012 3:11:36 AM

Hình như đẹp giai hơn bố rồi !

lol lol lol lol lol

Huyền TrânHuyentran82 Wednesday, August 1, 2012 8:53:03 AM

He he, chuẩn đấy anh ah.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28