My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

7 tháng- Con đã biết ngồi


Con Zai iêu tròn 7 tháng. Sau 1 tháng tập ăn dặm với kiểu ăn "chỉ nhà mình có" con vẫn tăng được 200g. Bước đầu tạm gọi là thành công rồi con nhỉ. Hi vọng tháng tới con sẽ ăn được nhiều hơn để CAO LỚN hơn. Sau khi tổng kết các món ăn thì món thích nhất của con vẫn là Ti mẹ, tiếp theo đến món sữa chua và sau nữa là Gà luộc với nước luộc gà. Con thích những món đậm đà cơ, nhạt như rau cải luộc thì chỉ được 2 mút là con ném xuống đất rồi.
Con đã biết ngồi một cách vững chãi rồi. Tập tành có mỗi buổi sáng thôi mà con đã tự ngồi thẳng lên được. Giờ thì đang chổng mông tập bò. Nhìn con bò như ôm phản lao ra biển í. Chống tay chống chân nhún nhẩy một tí rồi bắt đầu lao ầm ầm về phía trước. Kết quả là ngã sấp ngã ngửa, tại con đẩy chân nhiệt tình nhưng tay thì vẫn để nguyên 1 chỗ. He he.
Còn một cái tình hình nữa mẹ rất bức xúc là con thích nghe bố hát hơn mẹ. Hừm, cái này phải xem lại khiếu âm nhạc của con đấy nhé. Chết dở. Ha ha...
Mục tiêu của tháng thứ 8 là mọc răng, bò được và tập đi nhé con nhé. Đơn giản vậy thôi nhưng con phải nỗ lực gấp ngàn lần đấy con ah.

YÊU THƯƠNG!

6 tháng, DeKa ăn dặm8 tháng - con đã biết đứng dậy

Comments

lovetransporter Tuesday, September 18, 2012 3:47:49 AM

em cho nó tập leo cầu thang đi bigsmile

Huyền TrânHuyentran82 Saturday, September 29, 2012 4:08:28 AM

Tập leo cầu thang ăn thua gì, cho tập leo đường ống nước luôn. He he

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28