My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

1 năm - con tròn 1 tuổi

Zai yêu, vậy là con đã đến bên Mẹ được tròn 1 năm rồi đấy. Giờ này năm ngoái mẹ đang bắt đầu từng cơn đau rồi. Đau thì đau lắm, nhưng cứ nghĩ đến sẽ được gặp con là mọi sự lại trở nên nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến nỗi trong suốt 20h đau như vậy mà mẹ ko hề hé răng rên rỉ câu nào. Bác sĩ còn phải ngưỡng mộ cơ đấy, hihi.
Mẹ cũng thấy mình thật dũng cảm, thật đấy con ah. Chưa bao giờ thấy sự chịu đựng lại nhìu đến vậy. Cứ đi vòng vòng trong cái phòng chờ sinh, đếm từng viên gạch, thuộc từng đường nét hoa văn của nó. Đến giờ những hình ảnh đó vẫn còn nguyên con ạ.
Hành trình vượt cạn của mẹ con mình thật gian khổ. Cả đau, cả sinh mất hơn 20h. Đến lúc thấy mặt con rồi, câu đầu tiên mẹ được nghe bs nói là "Rau quấn cổ 3 vòng cơ mà, bảo sao khó thế"... Trời! Cu tí của mẹ nhìn hiền lành thế này mà nghịch quá đi thôi. Làm thế nào mà lại chui vào dây cơ chứ?
Lúc đó mẹ mới thấy sợ, sợ đủ thứ nếu con cứ bị giật lại thì thế nào... Túm lại là cảm giác rất kinh hoàng.
Còn bố thì run đến nỗi ko bế nổi con trên tay, mặc dù con nặng có 3,5kg cả quần áo. Bố vội vàng đưa con cho cậu rồi quay đi lau nước mắt.
Vậy mà ngoắt cái đã 1 năm rồi. Một năm bên nhau thật tuyệt vời Zai nhỉ. Nhà mình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, niềm vui và cả những tiếng oe oe của con nữa.
Cảm ơn con đã đến bên mẹ, cho mẹ được là người hoàn hảo trong mắt con (ít nhất là từ đó tới nay, he he).
Zai yêu của mẹ đã lớn rồi, đã chập chững tập đi, bi bô tập nói, nhí nhố lắm. Con biết rất nhiều thứ, vì thứ gì mẹ cũng dạy cho con, chỉ nói 1 lần là con đã nhớ, làm 1 lần là con biết làm theo. Khó như cầm thìa xúc thức ăn mà con còn làm được 1 cách hoàn hảo. Cái gì biết cũng nhanh, chỉ mỗi mọc răng là chậm rề rề thôi. 1t với 1 em răng rất xinh, nhất định ko chịu thò lên thêm em nữa. Thế mà cho gì cũng ăn, cũng nhai ầm ầm.

Zai yêu của mẹ đây!

Con rất tình cảm nhé!

Ra dáng chưa!

Rất ngây ngô

Thân thiện và iu quý em thối



Đói quá ngồi nhai tạm bánh mì.


Sang tuổi mới rồi, chúc con luôn mạnh khỏe, vui tươi và đáng yêu nhé.
Yêu thương!



9 tháng - con tập đi và mọc răngDeKa's Birthday Party

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28