Zai yêu 14 tháng!
Monday, April 1, 2013 3:47:33 AM
Ấn tượng nhất trong cái tháng này của con là biết ăn vạ. Con nhìn thấy 1 bạn lăn ra đất để phản đối ông khi không muốn về, nhìn có 1 lần thôi mà áp dụng ngay được. Chiêu đấy giở ra với ai chứ với bố mẹ thì chả tí tác dụng nào. Bố mẹ mặc kệ cho con thích ngồi đến bao giờ thì ngồi, chán rồi tự đứng dậy. Thế là trò này đã bị loại khỏi cuộc chiến nhé.
Dạo này con gào to kinh. Ra ngoài ai cũng khen con ngoan, hiền, nhỏ nhẹ… Ôi giời, có ở nhà nghe con gào mới bít thế nào. Cái miệng ngoác ra, mắt nhắm tịt lại, nước mắt lã chã… nhìn rất là thương nhưng vì đấy là bài của con nên mẹ cũng mặc kệ. Vì càng dỗ thì còn gào càng to, chỉ có mấy cái ô tô mới làm con tự nín được. Đúng là niềm đam mê có khác.
Tiếp theo là đã biết đánh lại những gì làm con đau. Trò này tuyệt đối bố mẹ không bao giờ dạy con nhé, thế mà con học ở đâu cũng k biết nữa. Đang đi mà con vấp ngã, con lấy tay đánh nó rồi quay sang mách bố mẹ. Bố mẹ hỏi vì sao con ngã, ngã chỗ nào thì con ra tận nơi, chỉ tận chỗ rất chính xác. Nói với con là phải cẩn thận, đi phải để ý và ko được đánh chừa. Nói nhiều lần lắm rồi đấy mà chưa thấy tí tác dụng nào. Haizzz…
Ham học thì thôi rồi, nửa đêm cũng mò dậy lấy sách ra đọc. Nhưng mà đọc mãi cũng chán, chán rồi thì buồn tay, buồn tay thì xé sách, xé ra rồi chả bít vứt đâu thì cho vào mồm… Thích nghịch giấy vệ sinh nữa chứ, suốt ngày đòi giấy rồi ngồi lau lau chùi chùi, chán rồi cũng xé và cho vào mồm. Rất kinh khủng….
Chuyện ăn uống của con có tí tiến triển. Đã chịu ngồi uống sữa bột nhưng phải xúc từng thìa, lúc nào ko thích uống thì con cứ há miệng ra để đổ sữa vào nhưng không ngậm miệng vào nuốt. Thế là đổ vào bao nhiu lại ra bấy nhiu, con rất tinh quái trong cái trò này. Nhiều lúc tức điên mà ko làm gì được. Còn cháo thì lúc nào ko thích ăn nữa là con lấy tay xua lấy xua để rồi chỉ chỏ lung tung để mẹ mất tập trung. Nhìn chung là mẹ cũng chả ép, ko ăn nữa thì cho nghỉ luôn. Con có vẻ thích cơm roài, cho ăn cơm là nhai bỏm bẻm rồi nuốt ừng ực. Nhiều khi không kịp nhai vì đói quá.
Cân nặng vẫn thế, mặc dù bs bảo uống sữa của Viện dinh dưỡng sẽ tăng chiều cao và cân nặng. Cao thì có vẻ tăng được tí xíu thôi, bế thấy nặng hơn nhưng cân ko tăng. Chả hỉu hay tại cân điêu, hay tại mẹ yếu đi nhỉ???
Tổng kết tháng 14 tạm thế đã nhỉ. Dạo này mẹ bận nhiều việc nên bố đang xì trét đấy, con mà ko ngoan là bố mẹ cho con đi bộ đội sớm đấy. Lúc đấy khổ đừng kêu nhé. He he.
Chàng trai đáng yêu của Mẹ!













Mảnh chaimanhchai # Friday, April 19, 2013 7:20:21 AM