My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

17 tháng rồi đấy con trai yêu!

Zai iêu 17 tháng rùi. Lớn lắm rồi đấy nhé. Dạo này biết cãi lại mẹ, biết ngoảnh mặt làm lơ khi trêu mẹ, biết giả vờ dỗi khi bị mẹ trêu...
Ý thức cao lắm nhé, biết thu dọn đồ chơi khi chuẩn bị đi ngủ và nhất định là cái ngăn kéo tủ phải được đóng kín mới yên tâm. Ai đi ra ngoài mà không đóng cửa là con nhắc nhở ngay, và cũng nhất định phải đóng lại ngay mới được.
17 tháng, cân nặng lúc tăng lúc tụt vì sốt virus, vì chán ăn do đang mọc răng, vì thời tiết nắng nóng khó chịu.
17 tháng, chiều cao vẫn khiêm tốn ở mức thiếu 1 tí, hị hị.
Bố mẹ đang chuẩn bị tinh thần cho con đi bộ đội, thêm 1 tháng nữa thôi là khoác ba lô lên đường. Hãy thật khỏe mạnh để chiến đấu con trai nhé.
Yêu thương!

17 tháng, còm nhom vừa ốm dậy
17 tháng, chỉ thích ô tô, xe bus và lượn phố.

17 tháng, đã bít hẹn hò... he he

3 năm!18 tháng = 1 tuổi rưỡi!

Comments

chanhkhlakhlaphnum Monday, July 22, 2013 10:31:26 AM

"17 tháng, đã bít hẹn hò... he he"
con hơn cha là nhà.."tróc" nóc !lol lol lol

Huyền TrânHuyentran82 Tuesday, July 23, 2013 3:20:02 AM

Ha ha, nó ý thức về việc tán gái lắm nha bác. Mẹ hỏi "Deka đi chơi với anh Tom ko?": Lắc đầu
"Deka đi chơi với chị Minh Châu ko?": Lắc đầu
"Deka đi chơi với em Nhi ko?": Gật lia lịa. Ka ka

chanhkhlakhlaphnum Wednesday, July 24, 2013 1:43:14 AM

năm nay làm ăn có khá không em ?bigsmile

Huyền TrânHuyentran82 Wednesday, July 24, 2013 1:54:44 AM

Khá hơn năm trước anh ạ. Nhưng đấy là em mới dự đoán, còn 6 tháng cuối năm chưa bít thế nào. he he. lol lol

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28