18 tháng = 1 tuổi rưỡi!
Wednesday, July 31, 2013 10:01:06 AM
1 tuổi rưỡi - con biết rất nhiều thứ làm bố mẹ ngạc nhiên há cả mồm. Con biết nhảy múa theo từng thể loại nhạc khác nhau, biết líu lo hát ca và hát rất đúng nhạc mặc dù lời toàn jakjalsjakljjjafka, he he.
1 tuổi rưỡi - Con rất biết nghe lời bố mẹ. Khi mẹ đi làm, con túm quần túm áo đòi theo nhưng chỉ cần mẹ nói con ở nhà với bố, mẹ đi làm chiều mẹ về với con, thế là con quay sang ôm chân bố rồi chào tạm biệt mẹ. Nước mắt ngân ngấn nhưng vẫn giơ tay bye bye.
1 tuổi rưỡi - Con có 6 cái răng. Tình hình răng lợi khá chậm nên giờ vẫn chung thủy với món cháo. Cơm vẫn ăn ầm ầm nhưng ko thành bữa, mẹ chỉ cho ăn ké thôi. Lâu lâu nắm cho 1 nắm ngồi nhai bỏm bẻm. Con thích ăn các loại quả nấu canh như bầu bí mướp, ko thích ăn rau lá. Cứ nhìn thấy bầu là lao vào bầu bầu. Có hôm mẹ nấu bí nhưng con vẫn gọi là bầu, mẹ bảo con đây là bí chứ không phải bầu nhưng con nhất định gọi nó là bầu. Thế là mẹ bảo con không gọi là bí thì không cho ăn nữa, thế là con chuyển sang gọi bí. Từ lần sau con nhìn thấy bầu hay bí mà không phân biệt được là quay sang hỏi mẹ (bằng mắt), mẹ nói nó là gì thì con nói theo như thế (cho chắc ăn), ha ha.
1 tuổi rưỡi - con rất lém lỉnh. Con biết há miệng lè lưỡi trêu mọi người. Con biết "lừa" người khác. Bố nhờ cô Vân trông con để dọn nhà. Sau khi chơi với cô chán rồi nên con giở trò. Con túm chặt quần miệng nói liến thắng "nhanh nhanh, nhanh lên nhá..." ý nói là con muốn ngồi bô hoặc đi tè. Cô Vân hỏi con đi ị nhé, con gật, cô hỏi con ngồi bô nhé, con gật nhưng khi cô lấy bô ra con chạy biến vào giường nằm trốn. Cô về mách mẹ mà cười rũ rượi vì bị con lừa. Tuy nhiên, đấy ko phải là con lừa đảo đâu nhé. Vì sự thật là con muốn đi tè, mà đã đi tè thì ko có ngồi bô. Ha ha, vì thế lấy bô ra con chạy là đúng rồi.
1 tuổi rưỡi - Con biết gọi bố rất rõ nhưng nhất định không gọi mẹ. Chỉ khi nào con gào hét thì mới "Mẹ bế", còn bình thường thì ko bao giờ gọi. Ghét!
1 tuổi rưỡi - con biết nịnh mẹ rồi đấy. Muốn mẹ cho ti mà mẹ ko cho, con ạ rõ to rồi lao vào ôm mẹ thật chặt, thơm má thơm môi đủ kiểu rồi cười khì khì như ngày xưa mẹ bắt con cười trc khi được ti. Cứ như thế thì mẹ dù có đang làm gì cũng bỏ đấy mà cho con nghiện này ti ti. Vụ này rồi cai khó đây, nhà lại có mỗi 2 bố mẹ nên ko bít cai kiểu gì???
1 tuổi rưỡi - sở thích của con vẫn là ô tô, xe bus và bóng đá. Niềm đam mê thể hiện mọi lúc mọi nơi kể cả ăn hay ngủ. Vì thế mà bố dán hình ô tô khắp nhà, chạy đâu cũng thấy ô tô. Nửa đêm dậy khóc cũng ăn vạ đòi ô tô. Hâm thật!
1 tuổi rưỡi - bố mẹ đã hứa sẽ cho con đi du lịch xa trước khi 2 tuổi. Vì thế 10 ngày nữa nhà ta lên đường, đi khoảng 1000km thôi mà. Đơn giản như đan rổ. Nhưng mà... con vừa bị sụt xịt mũi từ hôm qua. Hi vọng tỷ lần cho con không bị sao (chỉ vì thời tiết thôi con nhé).
1 tuổi rưỡi - Zai yêu của mẹ đã lớn rồi, biết làm dáng khi chụp ảnh rồi đấy. Kiểu như thế này này.














