My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

2h- 11/03/2008


Đã lâu rồi mình mới lại thấy đêm thật ngắn. Cách đây hơn 2 năm thì sự thức đêm của mình là ác mộng khi cứ phải cắm đầu vào đống bài vở lộn xộn chữ nghĩa. Còn bây giờ, mình ko muốn ngủ mặc dù ngày mai vẫn phải bắt đầu một công việc như bao ngày khác. Đầu óc mình có lẽ chưa lúc nào lại có nhiều suy nghĩ lạ lùng như thế này.
Mình sợ sự tồn tại này quá. Ước gì có thể tan biến như cát bụi, như không khí hay một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua. Mình có cảm giác hết kiệt sức lực cho cuộc chạy đua này, có lẽ mình thua mất. Sự cố gắng, lòng quyết tâm và bao công sức bỏ ra đã dần dần trở về con số 0 tròn trĩnh. Thật tồi tệ!
Nằm trên giường hơn 1 giờ đồng hồ mà nghĩ ra được bao nhiu thứ. Càng nghĩ càng thấy sợ cuộc đời này. Tàn nhẫn!
Dù có cố gắng đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ là hư vô.
Mình không biết hiện tại mình đang cần gì, muốn gì và mơ ước gì nữa. Dường như tất cả những gì mà mình nghĩ nó sẽ trong tầm tay thì giờ đây đã xa dần trong sự thờ ơ của chính mình. Mình chẳng muốn gì cả! Tiền bạc, danh vọng, tình yêu hay một gia đình nhỏ êm ấm... Chẳng phải quá xa xỉ sao???
Nếu con người ai cũng đạt được đến đỉnh điểm của sự mong muốn thì còn gì để đam mê nữa? Tiền bạc: Chỉ là công cụ cho mình tồn tại. Nó không hề có chút ý nghĩa nào về mặt tinh thần. Danh vọng thì hư vô. Tình yêu thì xa xỉ và một gia đình nhỏ êm ấm là mơ ước quá lớn dối với mình. Vậy thì còn gì để nghĩ, còn gì để mong? Có lẽ nên biết dừng thôi. Đừng tự huyễn hoặc mình về những điều ko có thực. Hãy nhắm mắt bước qua sự lạnh lùng của cuộc đời. Phía cuối con đường cũng vẫn chỉ là những hạt cát mong manh mà thôi.
Ước gì đêm đừng ngắn đến thế!!!
[/B][/COLOR][/ALIGN]

Chiều hoang Không còn ai đường về ôi quá dài!

Comments

Lê Minh Gianggiangmj Monday, March 10, 2008 11:17:36 PM

"Tình yêu thì xa xỉ..."


Lần đầu tiên ngay thấy tính từ hay dùng với tiền được sử dụng theo cách này đấy! yes

Huyền TrânHuyentran82 Tuesday, March 11, 2008 5:51:01 AM

Khái niệm thì nhiều, do con người đặt ra cho phù hợp với hoàn cảnh thôi anh ạ.sad . Tuy nhiên chẳng có ai muốn phát minh ra những định nghĩa mới theo cách này đâu.

Unregistered user Tuesday, March 11, 2008 8:17:35 AM

K writes: Cuộc sống vốn hư vô. Bản thân cái hư vô là khó nắm bắt. Tưởng bắt được lại hóa ra đang tuột mất. Tưởng tuột mất lại hóa ra vẫn có trong tay. Cuộc sống vốn phức tạp. Trong cái phức tạp đương nhiên có mệt mỏi, có vui sướng, có đau đớn, có đam mê, có sự trọn vẹn, có sự dở dang... Cuộc sống vốn huyền diệu. Cái tưởng như không là gì, sau này có thể là tất cả. Cái dường như đau đớn, sau này bỗng hóa thành niềm vui. ... Vì đang sống, ta phải chấp nhận cuộc sống. Có điều mỗi người có thể chấp nhận cuộc sống này hoặc cuộc sống khác. Đêm dài hay ngắn là do mỗi người. Phải không HBC?

Huyền TrânHuyentran82 Tuesday, March 11, 2008 10:21:42 AM

Phức tạp quá đồng chí K ạ. Nhìn chung, lúc tâm trạng điên điên thì nghĩ ra được nhìu thứ điên lắm. Lúc bình thường thì lại Okie. Hị hị...

nguyennghia Tuesday, March 11, 2008 1:51:00 PM

Cuộc sống có biết bao điều phức tạp,nhưng cuộc đời ta đang trãi qua là tất yếu của mỗi chúng ta.Thời gian cứ trôi qua, cuộc đời ta ngắn lại duy chỉ có tình yêu cuộc sống là mãi mãi.

Quy Thinh Ngoquythinhngo. Wednesday, March 12, 2008 12:25:22 PM

Loi ba noi nghe cu nhu nguoi tu ha`nh noi ay. o Mo^ pha^.t, nghe thi' chu? noi lam ba^`n ta(ng mat het long tin vao cuoc song... knight
Tui thuc dem nhieu, dem thoi gian cung nhieu, nhung khong thich so sanh dai ngan cai loai don vi quay vong trong dong ho ay. Trong dem ma suy nghi thi nghi nhieu thu lam.
Ma gio tui mat long tin vao opera rui. 2 lan tao blog deu hoat dong duoc mot thoi gian xong roi mat. Lan nay khong hieu sao cung mat tieu roi....cry

Huyền TrânHuyentran82 Wednesday, March 12, 2008 12:48:39 PM

Cái tội của ông là khi nó gửi thông báo vào hòm thư cho ông activate thì ông ko đọc, ko vào, ông bỏ qua vì có lẽ "ko biết nó là cái gì"... He he, đáng đời! Lần này thì chừa nhé, quá tam 3 bận thôi đấy.chef

Quy Thinh Ngoquythinhngo. Wednesday, March 12, 2008 12:54:18 PM

co dang tren mang thi vao nick tui: aids_stn chat nha. Nick doc quyen, doc dao, moi la, it thay trong thien ha do. nguoi quen tui moi cho, nguoi la tui khong cho dau...knight

NgọcVũ__Kut3.Xxl_9xteen Thursday, March 13, 2008 3:10:02 AM

hello

Tram Sa khuc_thuy_du Thursday, March 13, 2008 1:52:33 PM

"Biển khổ mênh mông ngập trời
Khách trần chèo mãi chiếc thuyền con
Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió
Ngẫm lại cùng trong biển khổ thôi"

duongvan113 Thursday, April 3, 2008 10:00:39 AM

Nếu bạn càng suy nghĩ mà thấy sự việc càng tệ đi thì đừng suy nghĩ nữa yes Để trí óc đẩy đi quá xa thì tương lai sẽ vùi lấp ta faint

Có rảnh qua nhà mình chơi khakâhk, quảng cáo chút lun wink

Huyền TrânHuyentran82 Friday, April 4, 2008 6:00:31 AM

Giá mà chết đi được một lúc...

duongvan113 Saturday, April 5, 2008 1:19:45 AM

Hôm qua chạy xe như điên, tính cho 1 cái rầm thì xong angel , khỏe, khỏi lo khỏi nghĩ . Giờ nghĩ lại thấy mình bị điên faint

Huyền TrânHuyentran82 Saturday, April 5, 2008 3:47:50 AM

Cảm ơn sự chia sẻ. Nhưng hãy đọc thêm một entry mới ở trên cùng nhé. Mọi người sẽ hiểu tại sao chúng ta tiêu cực.
Cái gì cũng có giới hạn thôi, và cả nỗi buồn cũng thế. Nên bây giờ mình hoàn toàn có thể ngồi nghĩ lại thời điểm đó rồi. và cũng phải bắt đầu lol
Chúc cuối tuần vui! flirt

Huyền TrânHuyentran82 Friday, September 18, 2009 3:31:25 PM

Hôm nay rảnh nên có tg ngồi đọc lại những tâm trạng đã qua. Thấy đang có cảm giác của lúc ngồi viết entry này quá. Hình như đời người là những vòng tròn luẩn quẩn, hết u mê lại sáng ra và rồi lại đến hồi đen tối. Có lẽ vậy nên người ta mới đủ sức để vượt qua.
Thế còn mình thì sao đây? Cái chu kỳ lặp lại đó làm mình nhiều khi tưởng như kiệt sức, vậy mà vẫn phải sống nhăn răng ra đấy thôi.
lol lol lol

Kim Thaithaikq27 Monday, September 21, 2009 9:25:46 AM

oh rat vui khi doc dc nhung tam su cua ban, rat giong toi, doi luc kiet suc nhung van song nhan rang.

Huyền TrânHuyentran82 Monday, September 21, 2009 9:30:35 AM

Cũng như ngày và đêm thôi, hết tối rồi sẽ sáng. Cảm ơn vì đã chia sẻ.

Kim Thaithaikq27 Monday, September 21, 2009 9:57:51 AM

uh,ko co gi dau, toi co the lam quen voi ban dc chu?

Huyền TrânHuyentran82 Monday, September 21, 2009 10:05:26 AM

Okie, ở trên Blog này thì làm quen là điều dễ dàng nhất đấy. Rất vui vì có thêm người bạn mới!

chanhkhlakhlaphnum Tuesday, September 22, 2009 10:46:18 AM

...và có thêm người biết đến chỗ rao bán nổi buồn.bigsmile

Huyền TrânHuyentran82 Wednesday, September 23, 2009 3:27:33 AM

Đúng rồi anh! Em đang lỗ vốn vì kinh doanh nỗi buồn đây này. Híc híc chef chef

Kim Thaithaikq27 Wednesday, September 23, 2009 3:29:45 AM

minh rao ban niem vui, co ai mua minh ban lien!

chanhkhlakhlaphnum Wednesday, September 23, 2009 3:35:26 AM

@thaikq27:rao tại chỗ này "hàng" của anh em tôi ế mất.faint

Huyền TrânHuyentran82 Wednesday, September 23, 2009 3:42:13 AM

He he, sang entry bán nỗi buồn đi anh. Ở đây cũ rích rồi. party

Unregistered user Wednesday, September 23, 2009 8:52:36 AM

Anonymous writes: "Đầu óc mình có lẽ chưa lúc nào lại có nhiều suy nghĩ lạ lùng như thế này" Đó là thời gian lúc mình nhìn lại những chặng đường mình đã đi qua, dã làm đã cố gắng... mọi thứ hok như ý muốn của mình, vậy nên mình thấy cuộc đời "tàn nhẫn". Nhưng hãy tin rằng mọi thứ hok phải con số 0 tròn trĩnh mà là tiềm ẩn của những thành công mình sắp đạt được.Cuối con đường co ngôi nhà nhỏ của bạn mong ước đó hihi.Chúc thành công, vui vẽ!

Huyền TrânHuyentran82 Wednesday, September 23, 2009 10:30:34 AM

Cảm ơn một người lạ đã có những lời rất rất động viên. Sẽ cố gắng và lại cố gắng để những trạng thái tương tự thế này hiếm gặp trong cuộc sống càng ít càng tốt. jester

Nhật Ánhnhatanhs Thursday, October 1, 2009 4:15:42 PM

Mình đã qua những cảm xúc như thế. Mình thích cách viết của bạn. Đôi lúc biển phải có sóng to gió lớn, nhưng rồi biển lại về với biển thôi.

Kim Thaithaikq27 Friday, October 2, 2009 2:53:30 AM

a thức đêm thì mới biết đêm dài đến chứng nào, sao lại ngắn nhỉ?

Huyền TrânHuyentran82 Friday, October 2, 2009 3:16:30 AM

Originally posted by thaikq27:

a thức đêm thì mới biết đêm dài đến chứng nào, sao lại ngắn nhỉ?


Ha ha, thế nó mới có chuyện để nói. Ai cũng như ai thì nói làm gì..

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28