My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Subscribe to RSS feed

Mùng 3 tháng 3, Chúc mừng mùng 8 tháng 3...

Nghe có người nói mua hoa từ hôm nay về để tủ lạnh, đợi đến 8/3 thì lên giá đắt lắm. Mình sợ luôn nên phải làm ngay cái entry này. Hi vọng ai cần tặng hoa thì thôi ngay í định khi vẫn còn kịp, để tránh lãng phí ko cần thiết.
Chuyện là thế này. Giá cả đang tăng vùn vụt, nhất là hàng tiêu dùng và thực phẩm. Cứ so sánh thử thì biết. Ngày xưa, khi mà 5.400 đồng/lít xăng thì giá của 1 bông hoa hồng hạng xịn vào ngày lễ, tết (loại của Pháp, ko có gai, và hình như cũng ko nở được thì phải) từ 2000 - 5000 đ/bông. Ngày bình thường thì từ 300-500đ/bông. Nếu mua cả chục hoặc một bó to thì còn "bèo" hơn.
Ngày xưa (gần hơn), khi 11.000đ/lít xăng, giá của 1 bông hoa hồng (chủng loại như trên) từ 25.000-50.000đ/bông.
Và bây giờ: 14.500đ/lít xăng, giá ngày bình thường của 1 bông hoa hồng loại làng nhàng (tức là ko phải chủng loại xịn như trên) đã là 10.000đ/bông, mua cả chục là 90.000đ. Còn ngày lễ, tỷ lệ tăng so với bình thường là 5-6 lần tức là 50.000 - 60.000đ/bông.
Còn lương của bạn tăng lên theo tỷ lệ nào???
Lmin = 290.000 >> 310.000 >> 450.000 >> 540.000/tháng. Hình như tỷ lệ tăng này ko đủ mua 2 bông hoa hồng loại xịn vào thời xăng 11.000đ/lít. Mà chẳng nhẽ tặng người yêu, vợ hoặc mẹ lại mỗi người 1 bông thì ngượng. Với lại đàn ông, hay có bệnh "Sĩ", đời nào lại tặng hoa nhỏ, hoa bé hơn thằng bạn chứ.
Giải pháp tốt nhất có lẽ là mua trước ngày lễ = giá bình thường, rồi mang về cho vào tủ lạnh, ướp thuốc bảo quản...vv..vv miễn làm sao đến đúng ngày có hoa tặng là được.
Còn người nhận thì sao? Nâng niu, trân trọng rồi cả ôm đi ngủ cũng nên. Nhưng sự tồn tại của món quà ngoài không khí bình thường ko nổi 2 giờ đồng hồ là bắt đầu héo rũ. Rồi có mùi "lạ" không giống mùi hương tự nhiên của hoa. Rồi lên men, và...ném vào sọt rác. hị hị. Thế là tàn 1 dời hoa...
Thế này vậy, ai muốn bày tỏ cứ bày tỏ, ai muốn yêu cứ yêu. Nhưng đừng tặng hoa cho tớ. Tớ sẽ nhận nhưng ko mang nó về nhà đâu. Vì thế, chỉ cần cho tớ biết tấm lòng của "ấy" là được rồi. Tớ sẽ rất hạnh phúc và vui vẻ í, ko hề phàn nàn hay than thở gì đâu.
Cuối cùng, chúc các bà, các mẹ, các chị, các bạn và các em có một ngày dành cho riêng mình thật sự vui vẻ, hạnh phúc và được chăm sóc chu đáo.
Chúc các ông, các bố, các anh, các bạn, các em (trai) cũng có một ngày 8-3 hạnh phúc bên cạnh các niềm hạnh phúc của mình.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28