My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Subscribe to RSS feed

Những ngày đã qua...

Muốn viết nhiều, mà chả biết bắt đầu từ đâu.
Có lẽ tại ông xã chả chịu đón sớm, bắt ngồi chờ nên mới định viết vài dòng. Giở blog ra thì tịt hết cả câu chữ. Làm đc nửa bài thơ cóc nhái thì lỡ tay xóa mất tiêu. Lười nên chả nghĩ lại nữa.
Viết gì đây??? Trong khi bao nhiêu thứ cần nói, bao nhiêu tâm sự cần trút, bao nhiều nỗi niềm cần than...
Một năm trải qua với bao sự kiện, có thể nói là sự kiện lớn của đời người.
Thứ nhất, trút bỏ sự tự do một cách tự nguyện.
Thứ hai, đã cố gắng để có cháu cho ông bà bồng nhưng rồi tại cái sự bất cẩn ...
Thứ 3, chức tước cứ tự nhiên leo thang, lương lậu tự nhiên leo theo và cái cục trách nhiệm cũng dồn lên thành đống.
Thứ 4, kiếm đc cái nhà gần công ty, nên không phải đi lại nhiều. Vì thế mà cái kí lô cũng tăng lên theo...(chồng chê vợ béo, cái này phải xét lại tư cách ông này chef )
.....
.....
Còn vài ngày nữa là kết thúc 1 năm, chính thức thêm một tuổi để tròn đầu 3. Cái tuổi đã toan về "già", hị hị.
Nhắc đến già lại chả còn tí hứng nào để viết. Thôi tạm vậy, từ từ rồi viết tiếp.
[/FONT]


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28