My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Subscribe to RSS feed

Mùa đông giữa tháng 3

Chà, tưởng là chỉ lành lạnh thôi. Tưởng là chỉ đổi mùa thôi. Tưởng là mưa tí ti cho cây cối đâm chồi nảy lộc thôi... ai dè rét run bần bật thế này.
Nó bị đẩy xuống biển vào đúng ngày này, gió và mưa thi nhau hét vào mặt nó rằng: Tưởng rằng thích mưa, tưởng thích rét, tưởng thích mùa đông??? Sao lại co rúm lại thế kia???
Giời ah, rét thì phải kêu chứ sao mà hỏi nhiều thế? Có ai biết đâu nhiệt độ lại thấp vậy?
11h đêm nó mò về được đến nhà mới bít mình còn sống. Chuyến đi bão táp!
Mặc dù đã dự đoán trước rồi nhưng vẫn ko ngờ con đường ban đêm + mưa gió lại khủng khiếp đến vậy. 3 tiếng ngồi trên xe + tưởng tượng về Nhật Bản làm tinh thần nó hơi bấn loạn. Ngoài đường thì tối, đèn xe cũng tối, nước thì ngập và xe tải trên đường thì chạy như phá đám. Chả dám gọi điện cho ai thông báo tình hình. Chỉ tự nhủ và an ủi phải cố gắng, ở hiền gặp lành. (AQ lúc này hơi nhiều)
Nhiều khi nó hay nghĩ đến cái chết...(e hèm)
Nó cứ thắc mắc trước khi chết mình sẽ nghĩ đến ai cuối cùng và sẽ thông báo cho ai đầu tiên? Cái này cũng gây tranh cãi ác liệt trong đầu nó nhiều lần mà vẫn chưa ngã ngũ.
Ai được nhỉ? Ai là người quan trọng để nó mang theo hình ảnh cuối cùng đi vào cõi vĩnh hằng? Ai là người quan trọng đến mức nó muốn thông báo tình hình đầu tiên? >>>> Bế tắc! (Nghĩ quẩn)
Tỉnh lại thôi, mùa vẫn đang đông, trời vẫn đang mưa, người vẫn đang lạnh nhưng vẫn phải về với chàng thôi. Có đoạn đường ngắn mà, he he.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28