My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Subscribe to RSS feed

Ngày này, tháng ấy, năm qua!

Giờ này ngày này năm ngoái mình đang te tởn chúc rượu đây. Nói là chúc rượu cho oai chứ có được uống giọt nào đâu. Toàn nâng lên, đặt xuống, bắt tay rồi lượn. Kể ra thì cũng nhanh thật. 1 năm rồi mà chả có gì thay đổi trừ việc thêm chữ Đã kết hôn với ... trên Facebook.
Làm dâu người ta rồi mà chưa chăm BMC được cái ngày nào --- áy náy quá awww Thỉnh thoảng vài tháng mới làm chuyến về nhà gọi là thôi, thời gian cả đi cả ở cả về mới có 24h, chả đủ để trổ tài gì... Hehe.
Ông xã hơn năm rồi cũng chưa thấy có thay đổi gì, mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Haizzzz......... whistle
Thôi kệ (câu này nghe quen quen) nhưng biết làm sao khi mọi thứ ko phụ thuộc vào mình. Kệ kệ kệ! jester jester
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28