Ngày... tháng ... năm...
Monday, April 25, 2011 5:12:46 AM
1 tuần rồi đấy nhé, ko trò chuyện, ko nhìn mặt... ko gì cả. Nhìn chung là tivi mất tiếng và mất hình. Làm thế nào để sửa được bây giờ nhỉ? Tivi mình thì vẫn cười cười nói nói rộn ràng, còn tivi đối tác thì mặt mũi hầm hầm. Nhiều lần mình định làm lành trước nhưng chưa kịp mở mồm thì lại thấy cái mặt chả tí hợp tác nào đấy làm mình tịt hết cả ngòi.
Haizzz... làm thế nào nhỉ? Mình chẳng phải đứa khéo mồm khéo miệng, chẳng quen nịnh ai bao giờ. Mọi thứ cứ tồng tộc như bản chất vốn có của mình từ trước tới giờ. Làm thế nào nhở, hở hở hở...
26/4/2011...!
Hnay phải làm hồ sơ thầu để mai nộp, chắc sẽ về muộn đây. Tối qua đang yên vị trên giường xem phim thì bị sếp gọi ra công trình, mặt "tivi" đã khó coi lại cau có thêm rồi. Sếp bảo nếu tivi mất tiếng thì thôi đi luôn cho mất hình cả thể. He he, em hổng dám đâu, sếp đừng xúi dại. Hnay mà gọi mở cửa nữa chắc mình ... ngủ ngoài hiên lun quá, há há...Cả đêm qua mình thao thức và bực bội do uống nước chè nhìu quá >>> ko ngủ được nên mặt cũng khó coi ko kém phần. 2 cái bánh đa nướng giòn tan mà va vào nhau thì thành cái gì nhỉ???
Mama vừa alo nói sẽ vào nhà mình. Không bít gặp mama tổng quản thì cái vẻ mặt có cải thiện được tí nào ko đây. Hồi hộp quá. He he, mà thôi. Chiến thuật cũ áp dụng vậy. Kệ!
27/4/2011...!
Thế rồi thế rồi thôi.... là lá la, cóc đã mở miệng... Lần này ko phải mình mà là "CỤ KHỐT", thế mới ác. (Ghi chú: CỤ KHỐT là em gọi chồng em, ko phải gọi Ba mẹ như các bác nghĩ đâu nhé). Mình sung sướng nằm xem phim mà cứ cười tủm tỉm.
. Tinh thần có màu tươi mới, cảm giác hồi hộp như lần gặp đầu tiên í, hí hí... Đã thế, từ nay phải áp dụng triệt để chân lý "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" mới được. Lần sau ko biết kết quả thế nào chứ lần này là chiến thắng giòn giã. Ăn mừng, ăn mừng ...












