My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Subscribe to RSS feed

Cây tre trăm đốt - truyện thơ

, ,

Truyện này kể mất cũng lâu
Không thể trong chỉ đôi câu xa gần
Ai mà óc nhét túi quần
Đến đây dừng lại. dành phần đi cho
Ai mà bụng dạ phổi bò
Đến đây xin cũng đi cho, xin mời
Thôi chết em hơi quá lời
Bây giờ xin kể, bác thời đừng la

Read more...

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28