My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Subscribe to RSS feed

Hoàng tử "Giun đất".

Mình đã gặp nhau được 1 tháng 23 ngày rồi con giai nhỉ. Thế mà chả hiểu sao mẹ cứ tưởng như 6, 7 tháng rồi í. Chắc ai làm mẹ lần đầu cũng có cảm giác thế, mẹ hi vọng vậy chứ ko thì mình mẹ lại thành trường hợp đặc biệt.
Con trai mẹ đã biết hóng và nói chuyện nhiệt tình lắm. Iu nhất là lúc con toét miệng cười và lúc mẹ bắt con phải cười rồi mới cho ăn. Cả nhà ai cũng vui vì sự có mặt của con đấy, con trai ạ.
Bố thì đang nhớ lắm rồi, đang cố chờ 1 tuần nữa để đi thăm con. He he, tội nghiệp bố quá.
Mẹ với con vật lộn nên cũng chẳng có thời gian mà chụp hình cho con nữa. May hôm nay ông ngoại bế con ngủ nên mẹ tranh thủ viết vài dòng oánh dấu. Và đây là sản phẩm đầu tay của mẹ. Con tên là Deka, tức là Đức Khang đấy các bác ạ.



February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28