My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Subscribe to RSS feed

Lại Sn nữa...

"Ngoảnh đi ngoảnh lại đã thêm 1 năm nữa trôi qua. Cái sn năm ngoái í, nó dở hơi chưa từng thấy trên đời. Nhưng năm nay có khi còn dở hơn. Mai mình tắt điện thoại di động. Không muốn ai quan tâm, ko muốn ai chúc mừng... không hoa, ko quà, ko gì cả. Mình muốn 1 mình!"
Đấy là tâm trạng mình trước ngày sinh nhật. Mình không thể hiểu nổi tại sao mình đón nhận cái tuổi mới này lại bằng một thứ tâm trạng khó ưa vậy nhỉ. Có lẽ do sắp "già" đến nơi rồi. S nhắn tin chúc sinh nhật cuối cùng của sự tự do... nghe mà ... híc. Không lẽ mình sắp hết tự do rồi sao? Có nên ko nhỉ?
furious
Đặt cược cuộc đời mình vào một người mà không biết tương lai sung sướng hay đau khổ, hiện tại không thể, không thể nói trước được điều gì. Nó quá mù mờ, quá mạo hiểm và có vẻ nhiều rủi ro. Mình có khắt khe quá không? Có cân đo đong đếm quá không??? no no
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28