My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Subscribe to RSS feed

8 tháng - con đã biết đứng dậy

Không biết còn gì sung sướng và hạnh phúc hơn khi nhìn con vịn tay lần từng tí một để đứng dậy. Mẹ biết đó là cả một sự nỗ lực rất lớn nhưng con đã làm được rồi, nhất là ở cái tháng thứ 8 này. Hôm qua, nghe con bập bẹ "Mẹ ơi" mà mừng muốn rơi nước mắt. Không hiểu sao cái thằng cu tí này nó ngoan và thương mẹ thế ko biết. Những điều mẹ mong đợi và trông chờ con luôn làm được một cách hoàn hảo. Bây giờ chỉ còn vụ uống sữa nữa là xong, con vẫn lười uống lắm nên đêm hay bị đói và rúc ti mẹ,làm cả mẹ cả con đều mất ngủ.
Con đã có trung thu đầu tiên rất vui vẻ, bố mẹ tha con đi khắp nơi để đón trung thu, con thì hào hứng với mấy vụ đi chơi hoặc ra khỏi nhà lắm. Hihi.

Con đang mải nhai thịt gà.

Với các anh chị, con đang là thành viên bé nhất cty mẹ.

Con đã biết người lạ nên đưa về nội con mếu máo và không theo ông bà, ông ngoại xuống chơi với con cũng phải làm quen mất hơn 1 ngày. Bây giờ thì thân với ông lắm rồi, suốt ngày giơ tay đòi ông bế.

Hai ông cháu đang chờ xe để về quê nội.

Con đã có biểu hiện mọc răng rồi, hi vọng tháng 9 này có vài cái nhú lên để còn ăn uống cho thuận tiện nhé con.
chúc con trai mẹ luôn đáng yêu như thế. Hì hì
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28