My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Subscribe to RSS feed

9 tháng - con tập đi và mọc răng

9 tháng rồi, con được tròn trĩnh 9kg. Nhìn con chững chạc nhiều rồi đấy. Cũng nhắng nhít hơn, biết bày tỏ tình cảm nhiều hơn. Mẹ đi làm về là lao vào ôm, là sờ má, là cụng đầu rồi tát thẳng vào mặt mẹ cry cry và cuối cùng là đòi ti ti... bigsmile
9 tháng, con thích ăn cháo nhưng phải ngồi vừa ăn vừa đung đưa chân ăn mới ngon lol
Vì món cháo mà con lười uống sữa bột lắm lắm, vài ngày bố mới pha cho 1 bình thì phải cho thêm bánh quy vào con mới ăn, sữa không thì nhất định ko uống dù 1 giọt. Haizz, ko uống sữa là lùn đó con trai nhé, lùn rồi ế vợ là mẹ ko chịu trách nhiệm được đâu ah.
9 tháng, Con đứng chuyên nghiệp lắm rồi, ngoắt cái là vịn tay đứng lên không cần phải chân quỳ chân duỗi nữa. Con tự sờ lần từng bước để bước đi và với tay xé đồ chơi dán trên tường. Cái gì trong tầm tay con đều bị thương hết, chẳng còn gì lành lặn.
Con rất thích được bố mẹ dắt tập đi, vừa đi vừa nhún nhún nhảy nhảy, miệng thì toe toét rất sung sướng.
2 bác và anh Minh lên chơi với con, con thích lắm, nhất là được mẹ cho đi chơi bờ hồ, tha hồ nắng gió, he he.

Hai bác cháu (Bác Huệ)


Hai anh em (Anh Minh tâm sự gì với em thế???)


Hai bác cháu (Bác Hoa)


Làm người mẫu nghiệp dư cho mẹ.


Bị điều chỉnh tư thế nên mặt con cứ xị ra


Phải thoải mái thế này con mới cười được mẹ ah.


Tạo dáng được một lúc con mỏi quá, nằm lăn ra thư giãn thế này này.


Mẹ rất iêu iêu cái thằng Cu tí này vì nó ngoan ngoãn ngồi im cho mẹ cắt móng tay.

Vậy thôi Zai nhỉ, tháng tới là bắt đầu mùa đông rồi đấy con ạh, lại chuẩn bị áo áo quần quần, lại xanh đỏ tím vàng lòe loẹt. He he.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28