My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Subscribe to RSS feed

Một ngày đã qua không ngày nào hơn!

Niềm hân hoan, náo nức để đón một ngày mới của nó dường như ko còn được như cũ nữa. Mỗi buổi sáng nó đều nằm nán lại trên giường 15p trước khi bắt đầu mọi việc để lên kế hoạch cho cả ngày. Điều đó đôi khi làm cho nó buông xuôi và mặc kệ để ngủ tiếp sau khi đã nghĩ ra quá nhiều thứ phải làm.
Dạo này nó hay suy nghĩ về cuộc sống, về những điều vụn vặt xảy ra xung quanh. Ngay chuyện chiếc đồng hồ chạy không đúng giờ, rồi đến chuyện ngày mai ai làm vệ sinh công cộng của khu nhà nó ở, rồi ngày mai ăn gì, làm gì.... tất cả cứ như một con sâu đo quanh quẩn trong đầu nó. Nó thấy mệt mỏi nhưng không sao dứt ra được. Không sao tự kiểm soát được vì chúng chỉ đến trong những giấc ngủ chập chờn, những giấc mơ không trọn vẹn và đầy mộng mị.
Nó cần phải thay đổi, cần phải làm mới lại cái đầu của mình thôi. Dù không được mới mẻ hoàn toàn thì cũng phải tự thoát khỏi những điều không mang lại nụ cười cho nó. Nó cần phải biết gạt bỏ, đúng, nó cần phải loại bỏ ảnh hưởng của những con sâu đo trong suy nghĩ. Nó cần phải biết cách vui sống, để yêu thương và được yêu thương nhiều hơn nữa.
Một năm mới được khởi đầu cũng nhiều phấn khởi và nó phải giữ được điều đó cho mình.
Đời thay đổi khi ta thay đổi - nó thích câu này - và cảm ơn người tặng nó tập sách này.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28