19 tháng!
Saturday, August 31, 2013 2:44:33 AM
Im lặng
Mẹ: DeKa ơiiiii (giọng mẹ nhỏ dần)
Im lặng...
Mẹ: DeKa yêu yêu ơiiiii
DeKa: Dạaaaaaaaaaa...
Mẹ: Mẹ về rồi, chào con trai
DeKa: Nhún nhún nhảy nhảy, chạy khắp nơi tìm chỗ trốn.
Mẹ: Con không chào mẹ à?
DeKa: Con ti, con ti!!!!
Mẹ: Chị Hương đâu rồi DeKa?
DeKa: Đi chợ
Mẹ: Chị Hương về chưa?
DeKa: Chưa
.....
Mẹ: Chị Hương đâu DeKa?
Deka: Nấu cơm
Mẹ: Chị nấu cơm cho ai ăn???
DeKa: Ôtô
Mẹ: Ai nữa?
DeKa: Ôtô
Mẹ: Ai nữa?
DeKa: Deeee...ka, mẹ, bố, chị
Mẹ: Còn ai nữa ko?
DeKa: Ôtô:lol:
DeKa: Bố đâu?
DeKa: Bố đây! (Toàn tự hỏi tự trả lời)
Mẹ: Con gọi bố dậy đi
DeKa: Vạch màn ra chui vào giường cầm ngón chân bố kéo
Bố: ko động tĩnh gì
DeKa: bò lên sờ tai
Bố: ko động tĩnh gì
DeKa: (Hét) Bố, dậy đi!
Mẹ: Nhà mình có những ai hả DeKa?
DeKa: Ôtô
Mẹ: Ai nữa?
DeKa: Ôtô
Mẹ: Mẹ hỏi nhà mình có những người nào cơ mà?
DeKa: Deeeka, mẹ, bố, Ô tô
Mẹ: Ai nữa nhỉ?
DeKa: Ôtô, chị
Mẹ: Còn ai nữa ko con?
DeKa: Ôtô:lol:
19 tháng nó đối đáp với mẹ như thế đấy. cái gì cũng biết nhưng lúc nó cần gì nó cứ ư ư ư rồi bắt mẹ đoán. Chỉ vào cái ô tô cổ dán trên tường, nó lấy tay sờ vào cổ rồi ư ư. Mẹ hỏi ô tô cổ á? Thế nào nó bảo ừ. Nếu trả lời sai thì nó ư ư cho đến khi nào đúng mới thôi. Võ đoán thật là mệt....
19 tháng - 6 cái răng, đang mọc thêm 2 cái. 12kg, 84cm. Thừa cân, thiếu chiều dài.
19 tháng - từ nào cũng nói được, kể cả những từ khó. trả lời được tất cả các câu hỏi của mẹ dù hỏi xuôi hay ngược. Ví dụ như:
- Ai mua oto cho con?
- Chú
- Chú gì nhỉ?
- Chú Hoài
- Oto màu gì con?
- Xanh
- Chú Hoài mua gì cho con đấy?
- Oto
- Oto màu xanh ở đâu đấy?
- Chú mua
...........
- Deka có mấy oto???
- akjakljagjjakl (đếm)
- Mấy cái hả con?
- 2
Hỏi kiểu gì, đếm kiểu gì rồi cũng ra kết quả là 2 hoặc 3. Còn lại các số khác là blablabla...........
19 tháng - Zai yêu của mẹ vừa được đi du lịch biển về. Con thích cát, thích biển, thích nước, thích tắm. Mỗi tội nhỏ quá nên mẹ ko dám cho tắm nhiều nên nghịch cát là chính.
19 tháng - ko tốn tiền cho bỉm, thay vào đó là bột giặt do lâu lâu ngủ quên lại tè ra quần. Hihi, nếu mẹ chịu khó đêm dậy xi tè 2 lần thì cũng ko đến nỗi. Hôm nào mẹ mệt và con ngủ say không gọi thì y như rằng giặt chăn, giặt áo, giặt quần. Hehe.
Vậy thôi, như thế là ngoan lắm lắm rồi Zai nhỉ.
Yêu thương!
Phố cổ Hội An!
Biển Cửa Đại



Biển Mỹ Khê (Sau khi tắm)
Chùa Linh Ứng














