My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Subscribe to RSS feed

Còn 5 ngày!

Mới sáng sớm tinh mơ đã báo hiệu một ngày bận rộn. Lại hành trình Ga Hà nội mua vé tàu cho khách ở quê ngoại lên. Xời, nghề này có vẻ kiếm được đây. Chuyên gia mua các loại vé, từ tàu hỏa, máy bay, ô tô ... đủ hạng. Nhưng lần nào cũng ... lỗ vốn. He he.
00h đêm qua, ko ngủ được nên tranh thủ nằm nhắn tin cho các bạn phổ thông để mời. Gần 2 chục đứa mà ko có đứa nào sủi tăm. Gớm, mới có gần 30 tuổi mà giờ giấc đã giống các cụ 70 roài. Các bạn phải học tập tớ chứ, hôm nào mà mất ngủ là tớ thức cho tới sáng luôn í. lol bigsmile
Suốt từ sáng đến giờ cứ luẩn quẩn cái suy nghĩ chỉ còn vài ngày nữa thôi là tự nhiên có thêm 1 gia đình nữa - gia đình bên nội. Nghĩa là có thêm hẳn một ông bố bà mẹ, rồi niềm mơ ước có chị gái cũng được toại nguyện khi có đến 2 bà liền, rồi thêm một cậu em trai mà từ trc tới giờ vẫn xưng hô ông ông bà bà với mình, thêm cả 3 đứa cháu lớn đùng nữa chứ. Phải đối xử thế nào đây nhỉ???
Phức tạp rồi đây. Mình vốn dĩ không phải là đứa khéo léo mà. Không cẩn thận là loạn. Sợ nhỉ no
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28