Còn 4 ngày!
Wednesday, March 31, 2010 4:49:30 AM
(Ảnh cưới đây bà con ơi, he he)
Hôm nay bên ảnh viện gọi điện báo hình của mình đã phóng xong rồi, chiều qua lấy. Hồi hộp quá. Không bít nó có ra rì ko nhỉ? Chưa bao giờ chụp cái hình nào to thế mà. Hi vọng ko đến nỗi ma chê quỷ hờn. He he.
Trốn 1 đám cưới của em họ chồng (tương lai), để chàng đi một mình nghĩ cũng tội nghiệp vì bơ vơ, nhưng thêm mình đi nữa thì thành 2 người lạc lõng giữa bầy sói. Với lại đang bận làm cho xong mấy vụ để còn nghỉ chứ. Mình làm nốt ngày mai nữa thôi mà. Zời ơi, nghĩ đến cái nhà mình sao mà iêu thế. Về rồi lại ko mún đi nữa.
Thế là công đoạn chuẩn bị coi như sắp hoàn tất, giờ chỉ còn chờ đến ngày tốt, giờ tốt để vác cái mặt về nữa là xong.
Giờ mới là lúc thấy hồi hộp nhất nè. Cứ nghĩ đến những nghi lễ thôi đã thấy nóng hết mặt lên rồi. Đi xem người ta cưới nhau thì nhiều rồi mà cũng chả rút ra được cái tí kinh nghiệm nào. Có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu tường tận mọi ngõ ngách của cảm xúc. Mong mọi điều suôn sẻ và tốt lành.












