My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Bà cô!


Mọi người cứ cười rinh rích khi nhìn những cô ... "già" chưa chồng. Mặt mũi lúc nào cũng cau có, nhăn nhó. Ngày xưa mình sợ những "cô" đó lắm. Mình k đủ dũng khí để khẩu chiến với mấy "cô" đó đâu. Mặc dù mẹ nói miệng mình lúc nào cũng như cái loa phường. Thế mà gặp mấy "cô" này chả ăn thua. Xóm mình có 1 "cô" già kinh khủng. Một mình ở 1 căn hộ to uỵch, đầy đủ tiện nghi, cái gì cũng có chỉ thiếu mỗi ... 1 ông chồng. Hị hị. "Cô" này thì thôi rồi lượm ơi. Lẽ ra cả xóm chơi với nhau thoải mái theo kiểu ăn chung, chơi chung thì riêng "cô" lại lầm lũi đi về, chẳng quan hệ gì sất. Lũ trẻ con có chơi đùa gì mà đụng đến cái vách nhà "cô" thôi thì toi đời nhà ma luôn. "Cô" cho chúng mày biết tay ngay.
Khổ, nhà mình sát vách nhà "cô". Ngày nào hứng khởi mình mở nhạc to tí là "cô" có ý kiến mặc dù lúc đó là giờ hành chính. Hị hị. May cho mình, đi học tuốt tuột nên ở nhà cũng ít. Lớn thì lại bay sớm nên ko phải đụng nhau với "cô". Chỉ khổ mẹ thôi. Tại 2 thằng nhóc tì nhà mình cứ thích trêu "cô" nên mẹ hay bị nghe kêu ca, phàn nàn. Điên lắm, mẹ gọi điện cho mình mà nghe khổ thế ko biết....
Giời ạ, đang giờ làm việc mà ngồi nghĩ ngợi lung tung quá. Chắc tại già rồi. hu hu, sắp làm bà cô già rồi. Ê sắc rồi bà con ơi. Sắp đầu 3, chết mất... Ai cứu với .... Tại sao tôi ko thích lấy chồng? Tại sao mọi người thích tôi lấy chồng? Tại sao cứ phải lấy chồng? Nhưng tui ko thích làm "bà Cô" đâu. Hị hị. no
[/COLOR]

Ngày mai khi không còn em nữa....MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ

Comments

Tram Sa khuc_thuy_du Tuesday, August 26, 2008 4:40:04 AM

Tại mọi người sợ khi về già không người lo, lúc mệt mỏi không có chỗ dựa,....bây giờ không có chồng nhưng không có nghĩa là mai kia "làm bà cô" biết đâu được có người đang đợi mà không biết. bigsmile
" có lẽ anh cũng đi tìm em như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau"

LINH NGUYỄNnhonhoanhnhieu Wednesday, August 27, 2008 4:35:26 PM

Hị...hị...cô ơi cô lấy chồng đi cô. Mai mốt đây nhà nước phân công. Ba bốn cô đi lấy một chồng. Chỉ còn mình cô thôi bigsmile

LINH NGUYỄNnhonhoanhnhieu Wednesday, August 27, 2008 4:37:13 PM

Chào chị! Em làm quen được không ạ? bigsmile

Huyền TrânHuyentran82 Thursday, August 28, 2008 2:05:35 AM

Thanks ban nhoanhnhieu nhé. Rất vui được làm quen. Có gì cứ ra vào nhà mình tự dưng. hihi cheers

LINH NGUYỄNnhonhoanhnhieu Thursday, August 28, 2008 2:54:01 AM

Vậy là em add friend được chứ ạ bigsmile
P/s: Em add rồi chị ạ. Tiền trảm hậu tấu o

pxtuan Monday, September 1, 2008 8:09:56 AM

Bạn khuc thuy du nói đúng rồi. Lúc đó người ta không gọi là "bà cô" mà là "bà già" với "ông già". p: bigsmile:

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28