Birthday to me!
Monday, November 15, 2010 3:05:46 AM
1 công việc ổn định, thu nhập không cao không thấp, được sếp yêu đồng nghiệp quý, 1 gia đình hạnh phúc với đầy đủ các cụ thân sinh, anh chị em trai gái và một đấng ông chồng chiều vợ hết mức, bạn bè khá nhiều nhưng thân cũng vừa vừa... Nhìn chung cuộc sống không đến nỗi tẻ nhạt nhưng gọi là hoàn hảo như mơ ước thì còn lâu mới được.
Khi tôi chỉ cách đầu 3 có tí tẹo, mọi thứ có vẻ suôn sẻ về bề nổi. Còn bề chìm, vẫn nhiều thứ phải suy nghĩ, phải đau đầu lắm lắm.
Khi đầu 3 gần đến, sẽ bị gọi là "già" nếu là người khác, còn tôi cứ trẻ như "ranh con"... Đến nỗi nhân viên mới vào kém những 4 tuổi toàn gọi tên như kiểu nó hơn tuổi mình... khà khà. (Cái này đáng tự hào phết, nhưng cũng đầy bất tiện khi đi gặp khách hàng, họ tưởng mình chả biết gì).
Khi tôi sắp 30 tuổi, vẫn có thể nhìn đời với con mắt màu hồng (tuy có nhạt hơn tí), không bị ảnh hưởng nhiều lắm của cái xã hội đầy lộn xộn này. Chả phải thờ ơ với thời cuộc đâu, mà là không phải việc của mình - không hóng hớt. Vậy thôi!
Chúc mừng sinh nhật tôi!













chanhkhlakhlaphnum # Monday, November 15, 2010 8:12:14 AM
Chúc em vui và hạnh phúc ,công việc thật phát triển(xây thêm nhiều khách sạn 6 sao
Anh xin lỗi vì có lẻ bộ nhớ đã quá tải rồi nên sinh nhật em đã qua mà không hay.Mà cũng tại em không đãi tiệc anh mà !
Viễn Thivienthicusi # Tuesday, November 16, 2010 8:46:19 AM
Huyền TrânHuyentran82 # Tuesday, November 16, 2010 11:08:55 AM
SN em qua từ 3 ngày rồi, nhưng 19/11 mới đãi tiệc. Hai anh nhớ ghé nhà em nhé.
CatMoi1510diemmy1984 # Saturday, November 20, 2010 5:41:19 AM
chanhkhlakhlaphnum # Monday, November 22, 2010 7:11:07 AM
Mấy ngày chừa bụng nhăn răng đói dài !
Marlborofecafe # Wednesday, November 24, 2010 7:40:40 AM
Thân chúc .
MChauTienghatMChau # Sunday, December 19, 2010 9:02:40 PM
Download
http://www.fileden.com/files/2008/2/10/1751840/CaoCungLen_MChau.mp3
chúc bạn một Noel vui vẻ và một năm mới nhiều may mắn
Cao Cung Lên
Hoài Đức
Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa
Hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương.
Ôi đê mê lắng nghe thoang thoảng cung đàn
Một đêm khuya vang vẳng trong tuyết sương
Đàn ôi cứ rung những điệu réo rắt
Hát khen con một Chúa Trời,
đầy sinh xuống cõi đời
Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn
Mau tìm cho tới thờ kính Vua giáng trần.
Thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính.
Chúa Con sinh ra trong máng cỏ hang lừa.
Tuy Chúa là Vua muôn nước suy phục tôn kính.
Chúa bỏ ngai vàng sinh xuống trần đêm xưa
Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam # Tuesday, February 15, 2011 1:31:49 AM
Thật hâm mộ chị, gần đầu 3 mà thấy trẻ măng, nhìn nhí nhảnh thiệt, nhưng tài giỏi quá, cái gì cũng thành đạt. Nhưng muốn hoàn thiện hơn phải có thêm em bé nữa nha chị.
Huyền TrânHuyentran82 # Tuesday, February 15, 2011 1:45:28 AM
Originally posted by minikhanhtam:
Cảm ơn bạn nhiều nhiều nhé. Đang phấn đấu có em bé đây nhưng thấy chưa bít bắt đầu từ đâu, hihi. Lúc viết bài đó thì gần đầu 3, nhưng hnay chính thức đầu 3 rùi (theo lịch các cụ).
Năm mới rùi, chúc bạn và gđ nhỏ một năm tràn ngập hạnh phúc, yêu thương và may mắn.
Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam # Tuesday, February 15, 2011 1:55:01 AM
Originally posted by Huyentran82:
Bắt đầu từ anh chị ấy, phải có em bé cho vui cửa vui nhà, có con muộn là con không thông minh đâu đấy, hi
chanhkhlakhlaphnum # Tuesday, February 15, 2011 2:02:20 AM
Originally posted by Huyentran82:
Đúng đấy ! không đơn giản đâu, phải có kế hoạch cụ thể cho cả năm và một phần năm sau nữa. Nhưng quyết chí thì được mà! chúc kế hoạch gia tăng dân số thành công.
Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam # Tuesday, February 15, 2011 2:05:20 AM
Huyền TrânHuyentran82 # Tuesday, February 15, 2011 4:00:45 AM