My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Bithrday Huyền Trân nào!

Ngày này của 27 năm về trước, mẹ đang lăn lộn trên sàn vì những cơn đau dữ dội. Trước ngày này 1 hôm, cả bố và mẹ gọi điện, nhắn tin chúc mừng sinh nhật con gái.
Còn con gái ....
Mừng rơi nước mắt, nghẹn ngào chẳng nói nổi lời cảm ơn.
Lẽ ra lời chúc mừng đó phải dành cho người sinh ra con trước, con chỉ là người hưởng thôi. Cảm ơn bố mẹ vì đã mang nặng đẻ đau, nuôi dạy con nên người được như ngày hôm nay. Cảm ơn những người thân, người bạn đã ở bên con gái của bố mẹ trong suốt quãng đường hơn hai chục năm qua mỗi ngày một mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Yêu thương mãi mãi!
[/SIZE][/I]

Gió đầu mùa!Sad

Comments

chanhkhlakhlaphnum Thursday, November 13, 2008 10:30:08 AM



chúc mừng sinh nhật cô bạn nhỏ.cheers cheers cheers

chúc em nhiều niềm vui, thăng tiến trong sự nghiệp và tươi trẻ mãi.

chanhkhlakhlaphnum Tuesday, January 27, 2009 9:53:41 AM

gởi cả bao lì xì nè! nhưng không biết bao giờ mới vào lấy?

Huyền TrânHuyentran82 Tuesday, February 10, 2009 1:20:50 PM

HT vào nhận đây. Bỏ bê nhà cửa quá. Sori người bạn lớn nhìu nhìu nha.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28