My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Chưa bao giờ.





Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió
Trôi qua không gian và nguôi lãng dần
Những điều tôi chưa nói với em
Hôm chia tay cây vừa trút lá
Hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn
Hát gì lên đi đêm quá yên

Trôi theo cơn mơ bờ sông chói chang
Trôi theo cơn mơ niềm đau rất thật
Có bình yên nào không xót xa
Em nơi đây hay còn đâu đó
Cô đơn xa xưa từ giây phút nào........ đến vô cùng

Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào
Ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vàn hoa
Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi
Thiên đường xưa khép lại....... từ muôn năm rồi

Thiên đường đã khép nguồn cơn
Từ hôm dòng sông rũ mình
Quên được không những điều.... đã bao giờ qua
Quên được mỗi sáng mùa đông
Nhìn ra ngày sương giá mềm
Quên được không những điều ta chưa bao giờ


Nghe cho da diết, nghe cho nghẹn lòng.

Trăng chiều - Hiền Thục Còn ai với ai

Comments

iMusichvt268 Saturday, April 11, 2009 2:56:25 PM

Póc tem cho nào, chúc cuối tuần vui vẻ

Huyền TrânHuyentran82 Sunday, April 12, 2009 7:09:30 AM

Cảm ơn. Nhưng mục đích viết Blog của mình khác mọi người. Nên k cần những quan tâm thoáng qua. Dù sao cũng rất rất cảm ơn đã ghé qua.

chanhkhlakhlaphnum Sunday, April 12, 2009 10:30:41 AM

NHỮNG ĐIỀU TA CHƯA BAO GIỜ mà chưa chắc gì đã quên được, vậy thì những điều đã và đang xuất hiện trong đời ta thì quên cách nào đây cô bạn nhỏ. anh làm sao quên được cô bạn nhỏ nhưng những ngày qua anh đang đầy tâm trạng. Hơn nữa những bài hát mới này dường như nó không thể làm anh khuây khỏa ,có lẻ do tuổi tác của anh không thích hợp với dòng nhạc này.Mấy ngày qua anh vẫn âm thầm vào và âm thầm nghe Hiền thục hát vậy mà em vẫn trách hoài, khó tính rồi đó!bigsmile

Huyền TrânHuyentran82 Monday, April 13, 2009 3:13:19 AM

Xin lỗi anh. Thì ra ng vô tâm lại là em. Em ko biết tâm trạng của anh hiện giờ ra sao, nhưng nếu làm đc gì để anh vui thì em sẽ làm. Hay là uống bia nhé beer beer

iMusichvt268 Tuesday, April 14, 2009 7:00:37 AM

Oh, duoc do! Quan oj cho ken dj em :d

Huyền TrânHuyentran82 Tuesday, April 14, 2009 7:26:30 AM

Bia Hà nội cho dân dã, Ken dành cho mẫu người khác ko phải em! beer

chanhkhlakhlaphnum Tuesday, April 14, 2009 8:10:54 AM

còn bia với mồi dọn ra đi! hôm nay anh sẽ uống như CHƯA BAO GIỜ uống!

Huyền TrânHuyentran82 Tuesday, April 14, 2009 3:30:30 PM

Dzooooooooooooooooooo beer beer beer beer beer beer beer beer beer beer beer beer beer beer beer beer beer beer beer beer beer beer penguin

chanhkhlakhlaphnum Wednesday, April 15, 2009 2:59:40 AM

Có phải em nói chuột này không:



hay chuột này:

Huyền TrânHuyentran82 Wednesday, April 15, 2009 3:02:05 AM

Ôi trời ơi. Sao chuột nhà anh nhìn giống con lợn thế nhỉ. (miền bắc gọi là lợn, còn nhà anh chắc gọi là heo) Hihihi chef

chanhkhlakhlaphnum Wednesday, April 15, 2009 3:13:24 AM

Chuột cống Nhum quay lu mà,xem kỹ đi còn cái chân nhỏ xíu ở trên đó!

Huyền TrânHuyentran82 Wednesday, April 15, 2009 3:21:50 AM

Em chưa nhìn thấy con chuột này bao giờ. Nhìn nó to bự nhở anh nhở. party

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28