Dạ khúc
Friday, April 24, 2009 3:03:00 PM
Có chiều nào như chiều xưa
Anh về trên cát nóng
Ðường dài vành môi khát bỏng
Em đến dịu dàng như cơn mưa
Có chiều nào như chiều qua
Mang cả tình yêu đến
Em nói lời thề dâng hiến
cho anh trọnn một đời người
Chiều nào người bỏ vui chơi
Cho tôi chiếc hôn nồng cháy
Nỗi đau bắt đầu từ đây
Ngọt ngào như trái nho tươi.
Chiều nào như là chiều nay
Căn phòng anh bóng tối tràn đầy
Âm thầm một lối đi về.
Hoa tàn một mình nào em có hay?
Bài này Huyền Trân post tặng Người bạn lớn. Nếu có nỗi lòng gì thì hãy nghe và trút lại vào ca khúc nhé. Mặc dù đang giận Người bạn lớn lắm lắm. Hix













chanhkhlakhlaphnum # Friday, April 24, 2009 4:38:02 PM
Huyền TrânHuyentran82 # Saturday, April 25, 2009 2:09:46 AM
chanhkhlakhlaphnum # Saturday, April 25, 2009 2:13:05 AM
Huyền TrânHuyentran82 # Saturday, April 25, 2009 2:20:38 AM
chanhkhlakhlaphnum # Saturday, April 25, 2009 2:32:01 AM
Huyền TrânHuyentran82 # Saturday, April 25, 2009 2:36:10 AM
Tragung # Wednesday, April 29, 2009 11:53:10 AM
Những mong gìn giữ chút lệ làng.
Ghé thăm "dạ khúc"chừ mới biết,
sư đệ nhà mình đến thở than!
chanhkhlakhlaphnum # Wednesday, April 29, 2009 3:37:22 PM
Hèn chi ngoài cửa" gió lắc lay".
một chút tâm tình cô bạn nhỏ,
Đệ chẳng sao đâu hỡi huynh đài!
Tragung # Thursday, April 30, 2009 6:07:52 AM
Cớ sao đệ bảo "GIÓ LẮC LAY"?
Uhm nhé,chuyện nầy đâu phải NHỎ.
Sao cho xứng mặt đấng HUYNH ĐÀI!
Tragung # Saturday, May 2, 2009 1:43:47 AM
***
Khách đến nhà"tui","tui"lại sang.
Chút quà đáp lễ,giữ phép làng.
Đến nơi chủ-khách chưa tỏ biết.
Vội vội vàng vàng thở thở than!
Vì thế nay qua tỏ lòng này.
Nằng chiều vài giọt gió lắc lay.
Dáng ai lướt thướt đi nhè nhẹ.
Thấp thoáng đâu đây bóng trang đài.
Thấp thoáng đâu đây bóng trang đài.
Tớ mong cô bạn chớ giận dai.
Giận dai mới đúng là con gái.
Đùa thôi...Mong bạn góp đôi bài.
Huyền TrânHuyentran82 # Saturday, May 2, 2009 2:36:48 PM
Vội vàng than thở hay thở than
Có xá chi đâu, toàn bạn hữu.
Đôi vần thơ đủ để mơ màng.
Nhà em nghèo bạc, chẳng giàu tiền
Giàu tình giàu nghĩa được ưu tiên
Các bác sang chơi em mừng lắm.
Có nơi để trút những ưu phiền.
Tragung # Saturday, May 2, 2009 4:14:43 PM
Rủng rỉnh bạc tiền sớm thuẩn mâu.
Tớ đang chuẩn bị đôi quang gánh.
Phòng lúc bạn Trân trút nổi sầu.
chanhkhlakhlaphnum # Monday, May 4, 2009 1:56:18 AM
Vậy cô bạn nhỏ cứ ung dung,
Ưu phiền thong thả tuôn ra hết,
Chất nặng đôi quang , chớ ngại ngùng.
Tragung # Tuesday, May 5, 2009 8:13:53 AM
Thăm bạn Huyền Trân,có sầu đầy?
Trút sầu,quang nặng,ta nhờ bạn,
trẻ người,khoẽ sức,ở miền Tây.
Trẻ người,khoẻ sức,ở miền Tây.
Ghé hộ đôi vai,gánh sầu đầy.
Tớ lòng rộng rải,ai cũng vậy.
Bạn ấy vơi sầu,bạn vui lây.
chanhkhlakhlaphnum # Tuesday, May 5, 2009 9:00:11 AM
ô hô ! đệ có hứa gì đâu?
chẳng phải sư huynh đã viết câu:
"Tớ đang chuẩn bị đôi quang gánh.
Phòng lúc bạn Trân trút nổi sầu"
Tragung # Tuesday, May 5, 2009 9:32:15 AM
Ai bảo rằng ai hứa điều gi?
Tớ già đệ trẻ,có mấy khi,
nhờ đôi vai khoẽ làm việc nghĩa.
Đẩy đưa,bạn ấy ngẩm nghĩ gì?
Huyền TrânHuyentran82 # Thursday, May 7, 2009 1:54:28 PM
Huyền Trân đã biết trút vào đâu.
Sợ đôi quang gánh nhanh đầy quá.
Biết nổi hay chìm giữa bể dâu???
Tragung # Friday, May 8, 2009 7:20:38 AM
Đã mấy mươi năm chốn bể dâu.
Bóng câu cửa sổ,tóc phai màu.
Dòng đời cuồn cuộn khi chìm nổi.
Đò ngan chèo chống lúc nông sâu.
Đã mấy mươi năm chốn bể dâu...
chanhkhlakhlaphnum # Saturday, May 9, 2009 9:37:19 AM
Hà Nội đã vào mùa mưa ngâu,
Khi buồn em đứng ngoài sân vắng,
giọt nước trời tuôn vạn nổi sầu.
Tragung # Sunday, May 10, 2009 7:17:15 AM
Hà Nội mùa nầy tím bằng lăng
Sấu vàng nở rộ,chuyển mùa sang.
Hạ đến hắc hiu,ve than thở.
Ngâu về tháng Bảy,bến Tương giang.
SHOP THỦY-08 BẠCH ĐẰNGDoorlocks # Thursday, May 28, 2009 4:28:45 AM
Ghé sang mới thấy blog xanh mầu
Ngập ngừng một khoảng, hít thật sâu
Hoạ thơ vần tiếu vui thiên hạ
Tô đượm cung trời chẳng được lâu
(HT-28/05/2009)
Huyền TrânHuyentran82 # Thursday, May 28, 2009 4:42:28 AM
Blog người ta ngả sang màu.
Rồi mới sang thăm thì hơi trễ.
Biết đâu người cũ chẳng còn đây.
SHOP THỦY-08 BẠCH ĐẰNGDoorlocks # Friday, May 29, 2009 3:23:34 AM
Đôi ngã nhân duyên đến bất kỳ?
Đôi nét vung hồn trong trong cõi tục
Đôi dòng thơ vụng thả sầu đi"
(Hoàng Trọng 29/05/2009)
Tragung # Friday, May 29, 2009 6:42:42 AM
Thế là ai đấy hết sầu bi.
Có anh Hoàng Trọng tuổi xuân thì.
Ghé vai gánh hộ đôi quang nặng,
một nổi mong chờ,bóng người đi...
Huyền TrânHuyentran82 # Friday, May 29, 2009 7:45:43 AM
Cái anh Hoàng Trọng mới qua cầu.
Làm sao thay được đôi quang gánh.
Của bác TraGung nghĩa nặng sâu.
Tragung # Friday, May 29, 2009 9:01:37 AM
Đâu biết ai kia mới qua cầu.
Ngỡ là người củ,đợi bấy lâu.
Thôi thì thôi vậy...bao lâu nữa,
việc nghĩa ở đời,thở than đâu?
SHOP THỦY-08 BẠCH ĐẰNGDoorlocks # Friday, May 29, 2009 4:28:32 PM
Nghĩa nặng thâm tình cứ mang
Ai đâu lặng ngắm khách qua đàng
Lưng cõng thơ vui tiên cõi tạm
Gót nhẹ hồn mây chẳng nặng mang
" HT-29/05/2009"
@ Tragung
Mỏi bước chân đi tóc ngả chiều
Cuộc đời hơn nửa, biết còn nhiêu?
Nặng, nhẹ vai mang đời một gánh
Gánh cả đời ta đã quá nhiều
" HT-29/05/2009"
Tragung # Saturday, May 30, 2009 7:27:36 AM
Đây đâu có gánh cả cuộc "đời".
Đời ai,ai gánh.Hởi người ơi!
Gánh sầu chia xẻ,mong bè bạn,
vui thú tiêu dao...lúc thảnh thơi!
SHOP THỦY-08 BẠCH ĐẰNGDoorlocks # Saturday, May 30, 2009 10:55:25 AM
Vui thú điền viên trước sân nhà
Vui đàn cá cảnh giữa phồn hoa
Vui khúc tiêu dao, vui bè bạn
Vui gửi dòng thơ lẫn lời ca
(HT 30/05/2009)
Tragung # Saturday, May 30, 2009 4:00:57 PM
Vui thú tiêu dao... ở nổi lòng.
Lòng chưa thanh thảng cảnh vui không?
Dầu đây cá lội,kia chim hót.
Bao thú điền viên vẩn uổng công!!
SHOP THỦY-08 BẠCH ĐẰNGDoorlocks # Sunday, May 31, 2009 5:22:45 AM
Trần gian ơi…!
Ta mơ về một cõi
Thoáng bình yên trong đó có ta
Gom góp lại….
…xé tan tành mộng mị
Hưởng ngày mau…
Không thôi tuổi sắp già!
(SG 28-09-2008)
Tragung # Sunday, May 31, 2009 7:54:08 AM
Hởi người ơi!
Chớ nên sống vội,
liệu có yên bình trong cỏi lòng ai?
Chỉ một giấc nam kha...
Bừng tỉnh mộng thấy mình còn đấy.
Túi thơ,bầu rượu lúc đầy vơi...
SHOP THỦY-08 BẠCH ĐẰNGDoorlocks # Sunday, May 31, 2009 8:09:52 AM
Trông mênh mông
Ta thiền…
Trông vắng lặng xa xăm
Ta thiền…
Trông xôn xao ngày nắng
Ta thiền…
Trông Bonsai cây cảnh
Ta thiền…
Trông Cá Chép vùng vẫy quẫy đôi
Ta thiền…
Trông ngày tháng qua đi lặng lẽ
Ta thiền…
Trông vào hiện tại đơn sơ
Ta thiền…
Trông hy vọng có tiền
Ta không thiền…
Trông thấy tiền
Ta hết thiền…..
Trông thấy trong ta
Ta không có thiền….
Ta không tiền…!!!!!!!!
(Hoàng Trọng 01/04/2009)
Tragung # Sunday, May 31, 2009 8:36:38 AM
Thôi thế người ơi! Chớ bảo thiền?
Vì lòng ai đấy vướn niếm riêng!
Lòng ai vô niệm thời mới thấy,
ai kẻ hữu tình,khó lên tiên!!!
Tragung # Sunday, May 31, 2009 8:37:24 AM
Tragung # Tuesday, June 2, 2009 7:39:10 AM
Lặng lẻ đôi ngày,nay sang đây.
Hỏi bạn Doorlocks có nơi nầy?
Điền viên cỏ mọc cao quá gối!
Ao cá đất bồi chẳn thấy đâu?!
SHOP THỦY-08 BẠCH ĐẰNGDoorlocks # Wednesday, June 3, 2009 12:46:02 AM
Vắng vẻ
Cỏ lá liêu xiêu
Đời lặng lẽ.
Tưởng Thị Tú Khuyênmeomun-blog # Tuesday, August 11, 2009 12:13:31 PM