Đếm ngược thời gian!
Friday, March 26, 2010 8:28:21 AM
Sực nhớ ra mình sắp được lấy chồng, nên tranh thủ lúc ko có "super soi" nào ở đây ngồi đếm ngược thời gian cho nhanh đến ngày ấy. Nếu ai để ý kiểu "soi mói" thì sẽ thấy phần event của mình có thêm 1 dòng ........, he he.
Thực ra thì mấy cái entry trước là viết để cho đỡ sợ thôi, tự trấn an bằng mọi cách nên hơi căng thẳng. Vì thế ảnh hưởng đến người xung quanh, đặc biệt những ai càng ở gần thì càng bị nặng hơn. Tầm ảnh hưởng cũng kha khá.
(Lại biện hộ rồi)Những việc đã làm để chuẩn bị cho Event đại sự đây:
1. May áo dài: 2 cái từ tháng trước (Do sợ bị trễ hẹn nên ko chơi trò mạo hiểm, cứ ăn chắc trước cái đã. Mấy bác thợ may luôn luôn kiêm thêm nghề kéo dãn độ đàn hồi của cao su mà).
2. Đặt nhà hàng: Chỗ này hơi bị ổn nhé. Phong cách Tây hoàn toàn, nhưng món thì ... nửa tây nửa ta. Để ai cũng ăn được ấy mà. Đưa chàng đến 1 lần rồi mê tít, tuy hơi đắt tí nhưng mình thích là được.
3. Thuê xe: Rẻ và đẹp. Được cái mình cũng giỏi mặc cả, nghe mình kể hoàn cảnh một hồi thì người đi thuê xe hộ đồng í bớt cho 1tr mà chả kêu ca gì. Thuê hộ mà cũng bị mặc cả (bệnh nghề nghiệp của mình có tác dụng đây, he he)
4. Chụp ảnh: èo, món này ngán nhất trong các thể loại thủ tục của một đám cưới. Bớt xén tối đa rồi mà vẫn gần 100 kiểu, vặn vẹo đủ thứ tư thế. Giã rời cả người. May mà cũng xong rồi. Giờ chỉ chờ lấy hình nữa là ok.
5. Mua nhẫn cưới: Câu đầu tiên vào Bảo Tín Minh Châu là "chị ơi, loại nhẫn cưới nào đẹp và rẻ nhất ở đây?". Ha ha, nghe mà buồn cười. Mình nói xong cũng đứng cười. May mà cái đẹp và rẻ nó cũng đẹp thật, nhìn đơn giản nhưng đúng ý mình và chàng. Thế là sau 1 hồi xỏ xỏ thử thử, mình qđ luôn 1 em. Chiều nay ra lấy (chờ khắc chữ mà).
Kế hoạch hôm nay là gì nhỉ? Chàng nói đi mua giầy nhưng mình không thích cái chỗ bán giầy đó. Để xem nào, phải thiết kế chỗ khác thôi, ko chàng mà cứ đưa đi cái chỗ đó thì tiêu.
Giờ làm nốt cho xong việc nhá, rồi chiều về thì lượn tiếp.
Câu chuyện lấy chồng còn dài tập lắm, mỗi ngày cb 1 ít cho nó có không khí.












