My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Đếm ngược thời gian - còn 8 ngày!

Hnay là ngày mình muốn ngủ nhất trong cả tuần. Vì thế mà thời gian rảnh dành để ngủ chứ chả mua sắm hay chuẩn bị gì cả. Nguyên một buổi chiều dành cho nghỉ ngơi trên giường, vừa xem phim vừa ngủ chập chờn. Đến tối mới sực nhớ ra "Giờ Trái Đất". Thế là mò ra Bờ hồ. Đông nghìn nghịt, hơn cả lễ hội ấy chứ. Trong bóng tối nhập nhoạng của đèn xe đi đường, ai cũng như một cái bóng di động. Mọi thứ thật dễ chịu với ánh sáng mờ ảo như thế này. Dường như ko còn khói xe, ko còn bụi đường, ko còn rác... hay những thứ mà dễ dàng nhìn thấy trong ánh sáng và dễ gây khó chịu cho mình.
Đang thưởng thức không khí của đêm thì đèn bật sáng, úi giùi ui chán. Dắt nhau đi về. Đường vẫn đông, người vẫn đông như thế...
Tới nhà, tự nhiên mình buông thõng một câu "Bây giờ không hoãn được nữa rồi anh nhỉ". Thế rồi lăn ra định ngủ. Dở hơi hết biết, mình ơi là mình!

Đếm ngược thời gian!Còn 6 ngày!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28