My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Em tập làm người vô tâm!

Nghe có vẻ lạ thường phải ko? Nhưng đúng là như thế. Có người bạn chỉ mới quen mà chưa biết mặt đã nói với em rằng em phải bớt nhạy cảm, phải biết chấp nhận một cuộc sống không tròn trịa.
Thế nào là cs tròn trịa? Phải chăng là sự hòan hảo, từ cách nghĩ đến cách sống? Em đâu có đòi hỏi quá đáng như vậy? Em cũng không hề tham lam để cái gì cũng phải là của mình. Em biết chấp nhận, biết hi sinh, biết bỏ qua những điều vụn vặt trong cuộc sống.
Vậy tại sao em cứ bị dằn vặt bởi những điều không trọn vẹn. Niềm vui ko trọn vẹn, hạnh phúc ko trọn vẹn... và cả những niềm đau cũng không thực sự thấm thía??? Em mong chờ điều gì ở cuộc sống này, phải chăng là sự rỗng tuếch để bớt căng thẳng??? Như thế thì em có còn là em nữa???
[/SIZE][/B]

Tình yêu!Gửi anh!

Comments

socrung Thursday, September 4, 2008 7:11:26 AM

Chào bạn,
Giọt nước mắt khi yêu thương ,khi hạnh phúc?
Miền Bắc chìm vào tang thương , bao người khu dân cư quanh nghĩa trang đối mặt cùng bạo bệnh hiểm ngèo, bao thiên tai, tai họa đã và sẽ tiếp diễn với bao than than phận, kiếp ngèo?

Bao số phận con người ,dòng đời vẩn trôi qua, bao con người đang khổ lụy và tranh đấu giành từng phút giây cùng cuộc đời này.
Chúng sẽ làm gì cho chính chúng ta hôm nay và ngày mai, khi ra đi trở về miền đất mẹ sẽ là “ mọi người khóc “

Một Khu rừng thiêng có là thật tế hay chỉ viển vông, suy nghĩ hời hợt với bao số phận con người đã và đang chịu đựng thiên tai ,lũ lụt, ô nhiễm môi trường tại Việt nam và Thế giới ?
Chúng ta sẽ làm gì ?
Khu rừng thiêng ? Mong mỏi sự góp ý chân thành từ mọi người dù bạn là ai ,người việt hay người nước ngoài, dù Bắc, Trung hay Nam.

Socrung
( Tham khảo những dữ liệu, kịch bản phim hoạt hình, kế hoạch phác thảo năm 2008 tại :
http://vn.myblog.yahoo.com/noichonyenbinh-socrung
Ý tưởng có thể xem them tại :
http://dantri.com.vn/diendandantri/Y-tuong-ve-khu-rung-thieng/2008/8/248283.vip )

pxtuan Thursday, September 4, 2008 7:28:50 AM

confused confused confused Không tròn trịa đâu! Nhưng có trăn trở, dằn vặt sẽ làm nó trọn vẹn hơn. Nhậu xả stress đi Trân ơi! cheers

Huyền TrânHuyentran82 Thursday, September 4, 2008 10:10:12 AM

Đê beer chef

chanhkhlakhlaphnum Friday, September 5, 2008 4:02:42 PM

Cô bạn nhỏ chỉ mới "tập" có nghĩa trước đây không là thế. ôi! mừng quá em vẫn còn là em, nếu không thì giống avarta rồi.

Huyền TrânHuyentran82 Saturday, September 6, 2008 2:46:18 AM

Vâng! Em cũng mừng khi thấy em mới chỉ "tập" mà chưa phải thế. Cảm ơn "người bạn lớn" nhé! Em sẽ mãi là em...!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28