My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Giở giời!

,

Cảm xúc thì quá nhiều mà ko sao viết ra được. Thế là thế nào???



Kiss the rain! Một ngày đã qua không ngày nào hơn!

Comments

Tranh ảnh đẹphighlandsoft Thursday, February 4, 2010 3:54:21 AM

Rất vui được làm quen với bạn .Hii mới xây nhà xong có rảnh ghé qua blog mình xem nhé.Ah mà bạn có mê phim Tây du ký không vậy ,phim này do Châu tTinh Trì đóng đấy ,mình xem mà cười đau cả bụng .Hi…

chanhkhlakhlaphnum Monday, February 15, 2010 2:01:01 AM

Tết có về quê không? hay là ở HN đi chơi với người yêu? mùng 2 rồi có vào SG không? năm mới anh chúc em luôn tươi trẻ ,dồi đà sức khỏe,tiền tài danh vọng đều tiến triển tăng dần đều và đặc biệt là " định cư" tình cảm để hạnh phúc được tràn trề em gái nhé !
bigsmile

Huyền TrânHuyentran82 Sunday, February 21, 2010 2:30:14 PM

Tết em có về quê, có đi sài gòn và giờ thì đã ở HN rồi. Cũng nhân dịp năm mới chúc anh luôn mạnh khỏe, và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống.
Cái định cư như anh nói thì đã có chốn rồi đó anh, chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi là hết kiếp lang thang rùi. Hihi.
Em đang lo lắm, ko bít có nên cơm cháo gì ko nữa. Hi vọng tích cực... jester jester jester

chanhkhlakhlaphnum Sunday, February 21, 2010 3:14:35 PM

Vậy anh chúc mừng em ! Đã chấp nhận thì không suy nghĩ lung tung nữa nhé ! Chung sức mà xây dựng thôi em à .

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28