My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Gửi anh!

Em chẳng còn lời nào để nói với anh đâu.
Bởi tình yêu đôi khi cần im lặng.
Xin anh hãy một lần nhìn vào vô tận,
Để thấy tình em sâu thẳm đến vô cùng.
[/COLOR][/FONT][/SIZE]

Em tập làm người vô tâm!Mưa - Bão!

Comments

Võ Anh Tuấnkhucnhacviet Sunday, September 14, 2008 11:57:53 AM

tinh yeu may i biet het
minh cung dang rat rat buon.
minh get nguoi chem gio va tan gai nhung ai ngo dang cung tro voi 1 nguoi nhu the.
buon di tim su thanh than.
tinh cam cua ban that dep

chanhkhlakhlaphnum Wednesday, September 17, 2008 1:53:16 AM

Lời êm ái em để dành cho kẻ khác?
Nên lặng im trong những lúc kề bên!
Vô tận lòng anh một nổi buồn tênh.
Trong sâu thẳm ai tìm ra nghịch lý?

Quy Thinh Ngoquythinhngo. Sunday, September 21, 2008 12:36:49 AM

Mở cánh cửa cho sương mù nhạt lối,
Mắt lạc hồn thấy gió có đưa hương?
Em nhặt nước trên nhành hoa thiên lý,
Để ngày về thấy nắng trắng hư không.


p p lêu... lêu... có kẻ đang yêu kìa....knight jester

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28