My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Gửi chồng iu quý của em!

Anh ạ!
Rồi sẽ ngày nào cũng như ngày nào em ngồi đợi anh về bên mâm cơm đã nguội.
Rồi sẽ năm nào cũng như năm nào em âm thầm tự tổ chức sinh nhật cho mình mà ko có nổi 1 bông hoa anh tặng. Rồi sẽ gì nữa nhỉ??? Chắc là nhiều, vì sự vô tâm luôn thường trực trong máu của những người đàn ông thành đạt. Sự vô tâm đến nhẫn tâm đấy luôn làm cho những người phụ nữ của cuộc đời họ chịu thiệt thòi.

Em thì chẳng lo cho mình, chỉ lo cho anh. Những lúc như thế mà em có trách móc hay hờn giận thì người mệt mỏi lại là anh chứ chẳng phải em. Vì ấm ức đã được trút lên đầu ng khác rồi đương nhiên em sẽ thanh thản hơn. Đấy, lo cho anh là thế, mà anh có biết đâu.

Vì thế, chồng tương lai của em ạ. Em chẳng cần tiền bạc phù du, chẳng cần danh vọng, chẳng cần địa vị cao.. chỉ cần anh.
Chỉ cần anh về đúng giờ ăn tối,
chỉ cần anh dù đi đâu cũng luôn nghĩ rằng có một ng phụ nữ tuyệt vời đang chờ đợi anh trở về.
Chỉ cần anh tặng ng phụ nữ của cuộc đời anh 1 bông hoa dù héo úa vẫn hơn ko nhớ gì đến ngày sinh ra họ.
Chỉ cần anh để ý một chút thôi thì những hờn, những giận ko phải để dành lợi ích mà chỉ đơn giản muốn được anh quan tâm theo đúng nghĩa vợ chồng. Chỉ thế thôi, anh ạ.
Cái gì quá cũng ko hay đúng ko anh?
Vậy nên chẳng cần yêu nhau quá đến nỗi lúc nào cũng phải kề kề bên nhau. Chẳng cần quản lý thời gian 24/24h của nhau. Tự do muôn năm anh nhỉ? (Nhưng nhớ đến từ "quá" nhé). Thế là hoàn hảo rồi đấy. Em chẳng lo sẽ gặp một ông chồng tệ bạc. Vì em đã điều chỉnh từ bây giờ. Ko tin anh hãy thử mà xem. Thử yêu em đó. Hihi
jester jester jester chef

Còn ai với aiTháng 3 - còn dở

Comments

iMusichvt268 Tuesday, April 14, 2009 6:57:04 AM

Roj ngay nao cung nhu ngay nao, mac du ve dung gjo nhung van chj co a can phong voj 4 buc tuong cam lang, roj nam nao cung nhu nam nao, mac du muon mua mot bo hong that to, that dep de tang e vao ngay sjnh nhat, nhung roj a chj nhjn ljec qua tjem bong roj dj ve. :d hehe, vay e thu cho a dj, a se ve dung gjo, e thu yeu a dj, a se tang em nhung bong hong that tuoj that dep k chj vao ngay sjnh nhat em :d he he

Huyền TrânHuyentran82 Tuesday, April 14, 2009 7:25:12 AM

Nói thì giữ lời đấy nhé. Bắt đầu nào. YÊU NHAU! heart

iMusichvt268 Tuesday, April 14, 2009 10:44:00 AM

OK yes

Huyền TrânHuyentran82 Tuesday, April 14, 2009 3:37:31 PM

Làm đc ko đấy? Yêu nhau ko đơn giản đâu nhá. Đọc lại các điều khoản kia đê. Ha ha party

iMusichvt268 Wednesday, April 15, 2009 2:28:00 AM

Nói yêu nhau đi chỉ để đó thôi à, không thực hiện sao bigsmile

Huyền TrânHuyentran82 Wednesday, April 15, 2009 3:00:53 AM

Thực hiện nào. Thực hiện thì phải cùng nhau, 1 mình sao mà nói là yêu nhau đc. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Hãy thử nghĩ coi??? heart . Hay là từ sáng nay nhé. Sẽ nhớ, sẽ thương, sẽ chờ, sẽ đợi...

chanhkhlakhlaphnum Wednesday, April 15, 2009 3:06:41 AM

Ô! chiện này mới à ! chỉ ngại cái ba chấm(...) kéo dài .lol lol lol

Huyền TrânHuyentran82 Wednesday, April 15, 2009 3:08:23 AM

Kinh nghiệm của Ng bạn lớn đâu rùi. tư vấn cho thầy giáo hvt268 đi kìa. Ko là ko chịu đc cái ba chấm (...) kéo dài đấy đâu. chef beer

chanhkhlakhlaphnum Wednesday, April 15, 2009 3:16:49 AM

@ hvt268: cô bạn nhỏ này không vừa đâu thầy ạ, cần phải chốt lại các điều khoản cho gọn, tuyệt đối không chừa ba chấm.bigsmile

Huyền TrânHuyentran82 Wednesday, April 15, 2009 3:20:57 AM

Này nhá. Ng bạn lớn! Tư vấn cái kiểu này chắc thầy độn thổ luôn rồi. Em mà ko yêu đc là anh phải đền đấy chef chef chef chef chef

chanhkhlakhlaphnum Wednesday, April 15, 2009 3:57:29 AM

Ngược lại là đằng khác! các chàng hiểu rõ hơn sẽ an tâm đặt ...bút ký giao kèo..yêu.(phải vậy không thầy!)

iMusichvt268 Wednesday, April 15, 2009 3:59:02 AM

Không sao anh sẵn sàng chấp nhận mọi điều khoản của em kể cả cái (...) bigsmile

Huyền TrânHuyentran82 Wednesday, April 15, 2009 3:59:05 AM

Dối trá giết chết tình yêu. Nhưng sự thật đôi khi cũng ko làm nó sống đc. heart cheers

chanhkhlakhlaphnum Wednesday, April 15, 2009 4:02:45 AM

Thầy thật dũng cảm, vậy là ta không phải đền cho cô bạn nhỏ rồi! vậy hai người cứ từ từ bàn bạc, ta đi đây...

Huyền TrânHuyentran82 Wednesday, April 15, 2009 4:05:50 AM

Thầy đã đồng ý đâu mà anh đã bỏ của chạy lấy người thế.

iMusichvt268 Wednesday, April 15, 2009 4:07:51 AM

Đồng ý oy mà bigsmile

chanhkhlakhlaphnum Wednesday, April 15, 2009 5:21:26 AM

có thế chứ!

Huyền TrânHuyentran82 Wednesday, April 15, 2009 5:44:58 AM

Dưng mà bây giừ bắt đầu từ đâu hử Ng Bạn lớn và cả ... anh người yêu của em nữa. E chả biết tẹo gì về tình yêu. chef

chanhkhlakhlaphnum Wednesday, April 15, 2009 9:07:19 AM

Sao lại hỏi anh? Hai người tự xử đi chứ!yes

Huyền TrânHuyentran82 Wednesday, April 15, 2009 9:52:02 AM

Ứ đâu. Em yêu kiểu này bao giờ đâu mà biết, lớn hơn em gần mấy cái đầu, kn đầy mình thì phải xử hộ em chứ. Hix. Em mà ko yêu đc vụ này chết với em. chef

iMusichvt268 Wednesday, April 15, 2009 10:20:01 AM

Anh add nick của em mà đâu có được bigsmile

chanhkhlakhlaphnum Wednesday, April 15, 2009 10:21:31 AM

Trời! yêu mà có kiểu nửa hả?

Huyền TrânHuyentran82 Wednesday, April 15, 2009 2:51:09 PM

Vâng, phải có kiểu đấy anh ạ. Yêu ai thì phải thích nghi với ng đó. Ng mà chưa gặp đã yêu thì khó hơn, nên phải có kiểu của nó. HỊ hị. Help meeeeeeee chef

Phạm NguyễnACornerOfMyMind Thursday, April 16, 2009 6:03:42 AM

cái này là "thư gửi chồng tương lai" rồi, mới đầu tưởng gửi.. chồng thật :D (rồi nghĩ cô này chắc có.. mấy mụn con rồi đây :-" )

Huyền TrânHuyentran82 Thursday, April 16, 2009 6:26:23 AM

Ha ha, tưởng tượng tương lai phải như thật chứ lị. lol lol lol lol

Quy Thinh Ngothinhngo Monday, April 27, 2009 6:21:37 AM

bigsmile Linh Tinh, Lắm Điều, Nhiều Chuyện...
o Nam mô... các cụ nói rùi: nói lắm thì việc lớn không thành...

devil Tính chuyện mai sau lun đi

..............

wizard Bạn muốn cô dâu của bạn thành nàng công chúa queen
Bạn muốn chú rể của bạn thành một vị vua king

Lưu trữ từ phút giây, ghi hình từ ánh mắt:cool:

.....

Hãy đến với trung tâm chụp hình và trang điểm ngày cưới THINH TB số 34A1, đường Tiền Cảng, thành phố Vũng Tàu.

Tại đây các bạn sẽ được hưởng những dịch vụ tốt nhất cho ngày cưới của mình.
Giảm giá đặc biệt với khách hàng đến vào ngày 30/04 và 01/05. Ưu tiên trả chi phí xe cộ với những khách hàng ở xa.
Mọi chi tiết xin liên hệ đến: tôi.
Cảm ơn!p

Huyền TrânHuyentran82 Monday, April 27, 2009 6:25:35 AM

Cái giề thế này hả lão già đánh cá? Thích bị chef ko hử?

Quy Thinh Ngothinhngo Monday, April 27, 2009 6:36:28 AM

Bà nói thanks tui đi. Tui vừa cho bà 1 lựa chọn vào ngày cưới cool

Huyền TrânHuyentran82 Monday, April 27, 2009 6:41:49 AM

Tui ko phải đại gia. Ông lựa nhầm người rùi. he he

Quy Thinh Ngothinhngo Monday, April 27, 2009 11:07:37 AM

yes Không sao, nếu như bạn và đức phu quân của bạn không phải đại gia trung tâm của chúng tôi có chương trình trả góp trong 10 năm. Đồng thời bạn có thể tham gia chương trình "quảng cáo trong gia đình". Với mỗi khách hàng đến với chúng tôi thừa nhận là được bạn giới thiệu, bạn sẽ được giảm giá 2% với mọi dịch vụ mà bạn sử dụng...
Hê hê...bigsmile
jester Tui gọi đó là công nghệ thời quảng cáo knight knight

Huyền TrânHuyentran82 Wednesday, April 29, 2009 9:42:53 AM

cheers cheers

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28