My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Hoa vàng mấy độ


Em đến bên đời hoa vàng một đóa
một thoáng hương bay bên trời phố hạ
nào có ai hay ta gặp tình cờ
nhưng là cơn gió em còn cứ mãi bay đi

em đến bên đời hoa vàng rực rỡ
nào dễ chóng phai trong lòng nỗi nhớ
ngày tháng trôi qua cơn đau mịt mù

xin cho bốn mùa
đất trời lặng gió
đường trần em đi
hoa vàng mấy độ
những đường cỏ lá
từng giọt sương thu
yêu em thật thà

em đến nơi này bao điều chưa nói
lặng lẽ chia xa sao lòng quá vội
một cõi bao la ta về ngậm ngùi
em cười đâu đó trong lòng phố xá đông vui

em đến nơi này vui buồn đi nhé
đời sẽ trôi xuôi qua ghềnh qua suối
một vết thương thôi riêng cho một người

Tìm tên anh trên bờ cátCây tre trăm đốt - truyện thơ

Comments

Anh Tuan Nguyenanhtuanseattle Wednesday, May 27, 2009 1:18:51 PM

Hoa Có Vàng Nơi Ấy
Anh Tuấn

Tương tư trên lối thu về
Nắng say vương mái tóc thề buông lơi
Nghe từng nhịp thở chơi vơi
Hoa vàng mấy độ bên trời nhớ ai

Sương buồn hôn ướt bờ vai
Gót chinh nhân vẫn miệt mài xa xăm
Một lần tình ngỡ trăm năm
Trong ta có khúc tơ tằm vương mang

Heo may ngỡ gió đông sang
Ngang trời mây trắng để tang mối tình
Hoa vàng nơi ấy một mình
Ta đi tìm bóng ghép hình đêm nay

Nụ hồng vẫn khép trên tay
Tủi vầng trăng khuyết đêm say lạnh lùng
Người đâu xa mãi muôn chùng
Đàn ai ngân khúc... tuơng phùng ta mơ

http://i248.photobucket.com/albums/gg196/seattlenguyen/vm406.jpg -

Huyền TrânHuyentran82 Thursday, May 28, 2009 3:46:54 AM

Hoa đẹp. Thanks so much!

iMusichvt268 Friday, May 29, 2009 8:21:05 AM

Vô cớ

Chẳng phải vì em, chẳng vì tôi.
Chẳng phải đôi ta chẳng duyên trời.
Chẳng phải tôi là người bội bạc.
Mà tình hai đứa cách đôi nơi.

Em đã vì ai trả lại tôi.
Những kỉ niệm cũ lúc chia phôi.
Nhìn em quay bước tim tan vỡ.
Vô cớ…chỉ là vô cớ thôi.

Anh Tuan Nguyenanhtuanseattle Friday, May 29, 2009 11:21:59 AM

Chắc tại vì em chẳng tại tôi
Vu vơ hờn giận đã muộn rồi
Người về chốn ấy vùi sâu kín
Một nửa trái tim nửa cuộc đời

Nuối tiếc làm chi trả lại rồi
Một mảnh ân tình đã phai phôi
Sầu muộn hắt hiu tình đã chết
Ngày tàn bóng đổ một mình tôi...



Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28