My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Mệt mỏi!

Mệt thật đấy. Chẳng còn tí tẹo dũng khí nào cả. Sáng nào cũng nằm đấu tranh tư tưởng xem hôm nay có đi làm hay không? Thật là... chán! Lẽ ra vào cái tuổi của mình, đời lúc nào cũng phải tươi phơi phới mới phải chứ? Sao lại xịt thế nhỉ??? Hị hị hị...

Oh my baby!Cửa lò 2008

Comments

Quy Thinh Ngoquythinhngo. Wednesday, August 13, 2008 1:10:12 PM

knight Gia rui nen no the, con tre trung gi nua dau ma doi tuoi phoi phoi chu, gia rui con dua doi voi tui tre, he he he... gang tap duong sinh dieu do nha, hieu qua lam day...

Huyền TrânHuyentran82 Thursday, August 14, 2008 1:59:44 AM

chef Này nhá, quên đi nhá. Chỉ mất tinh thần tí ti thôi nhá. Còn lại vẫn ok hết. Hihihi. Mà ông mất tích lâu nhở! Tui thì ko đủ dũng khí! chef

Quy Thinh Ngoquythinhngo. Tuesday, August 19, 2008 1:25:04 AM

Chuyện, tui nam tử hán đại trượng phu mà, sóng gió nơi biên thuỳ chịu được hết... Đâu như bà áo vải quần hồng (không môđen gì hết)...knight

Huyền TrânHuyentran82 Thursday, August 21, 2008 8:05:43 AM

Áo vải quần hồng??? Modern gì mà xấu thế hử? Chắc ông hay mặc loại này nên mới biết chứ tui thì chịu. hị hị yes chef

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28