Mưa .... là lá la
Tuesday, March 15, 2011 7:04:31 AM
Nó ngồi trong xó Vp ăn cơm hộp, đọc Blog và nghe mưa (tất nhiên rồi) - thứ thời tiết mà nó vẫn thích nhất từ trước đến nay mà.
Nó nt cho một người lạ: HN lại lạnh rồi...lại nhớ...
Chả thấy nhắn lại, nó cũng túi bụi vào đống việc nên quên vặn vẹo rằng tại sao lại ko trả lời, tại sao lại ko nhớ nó... tại sao và tại sao???
Nó là con bé lắm điều vậy đó, thế mà nhiều khi miệng lại chả mở ra mà cãi nổi một câu cho ra hồn....
Lan man như con ngan... chả đâu vào đâu cả. Chỉ tại cái trời mưa làm cho nó chẳng mún động tay vào việc gì, thích lao ra đường cái giờ này nhưng lại sợ ... lạnh

Thằng bạn nhảy vào chat với 1 câu lãng xẹt:
- Ôi mình ế vợ rồi, khổ thế không biết.
Ha ha, potay nó thật. 30 cái tuổi đầu mà suốt ngày lẩm bẩm như ông cụ.
Ôi thôi đến giờ đi họp công ty, ko luyên thuyên được nữa. Chán!!!!!!!!!!!













Huyền TrânHuyentran82 # Tuesday, March 15, 2011 7:47:46 AM
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Saturday, April 23, 2011 11:01:11 PM
Cho anh xin mấy giọt mưa mát lòng
Huyền TrânHuyentran82 # Monday, April 25, 2011 1:07:19 AM